Cuộc chẩn đoán trên có sự tham gia của nhiều ngành liên quan như Bộ Y tế, Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), Viện Hoá học công nghiệp, Viện Y học lâm sàng, Viện Y học lao động, Trung tâm Y tế dự phòng, các trung tâm môi trường, an toàn thực phẩm... Tất cả ý kiến trong cuộc họp đều cho rằng nguyên nhân gây ngộ độc là chất thalium, có độc tố giống như một chất trong thuốc chuột do Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) cung cấp.
Đại diện Trung tâm phân tích thí nghiệm Địa chất (xin giấu tên) cũng cho biết, nếu các mẫu xét nghiệm như nồi cá của gia đình bệnh nhân, hay thức ăn tìm thấy trong dạ dày các bệnh nhân..., được đưa đến Trung tâm sớm hơn thì có lẽ kết quả về nguyên nhân gây ngộ độc sẽ không khó tìm như hiện nay. Trung tâm tham gia tìm nguyên nhân vụ ngộ độc này từ ngày 23/8, nên chỉ nhận được các mẫu như: tóc, máu, móng tay bệnh nhân... Kết quả xét nghiệm các mẫu trên cho thấy không có dấu hiệu ngộ độc từ các chất như phosphine, asenic, kim loại, thuốc trừ sâu hay không khí.
Trước đó, các bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai và Giám đốc Trung tâm Môi trường (Viện Hoá học công nghiệp) cũng khẳng định rằng không có cơ sở để kết luận nguyên nhân của vụ nhiễm độc là do chất phosphine, vốn có nhiều ở những bãi tha ma. Nếu phosphine là thủ phạm gây nhiễm độc, hệ hô hấp phải bị tổn thương, nhưng quá trình mổ tử thi lại không tìm thấy dấu hiệu đó. Ngược lại, nhiều phủ tạng của nạn nhân bị tổn thương nặng, xung huyết và người ta thấy có mối liên hệ với nhiễm độc qua đường tiêu hoá.
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Trần Quỵ cho biết, hiện tình trạng của 3 bệnh nhân còn lại vẫn hết sức nguy kịch. Sức khoẻ của anh Tuấn có khá lên, còn cháu Hà vẫn hôn mê. Chị Lê Vân Anh, vợ anh Ninh, vẫn còn những triệu chứng mệt mỏi, rụng tóc, đau nhức toàn thân.
Nhưng cho dù có nhiều nghi ngờ xoay quanh việc liệu đây có phải là vụ đầu độc, thì sau cuộc họp liên ngành này, các cơ quan chức năng vẫn chưa có công bố chính thức về nguyên nhân vụ ngộ độc. Biện pháp hiện thời vẫn chỉ là tăng cường thêm các loại thuốc để cầm cự cho các bệnh nhân.
Phạm Huyền