Phần lớn độc giả đều chỉ trích tác giả (người tự xưng là vợ) độc ác, ích kỷ khi mới cưới mà ngăn cấm bố nhận con, nhà nội nhận cháu; đến giờ lại không có con và lý do từ phía chị. Nói luôn là tôi vừa cưới, cũng như tác giả, tôi không mong một người phụ nữ nào ôm con đến trả lại cho chồng vì sai lầm thời trẻ của anh. Nó như việc tôi báo với chồng mới cưới rằng có một đứa con trước khi đến với anh. Dù có thể cách xử lý tình huống của tôi sẽ khác tác giả nhưng đứng trước cú sốc như thế vốn không ai bình tĩnh được. Với tôi, nếu chồng tác giả và nhà nội là một gia đình tử tế, họ đã không để mẹ đứa trẻ phải bỏ đi theo con như vậy. Không thể nào có chuyện một người bố, một người bà có tình thương với con cháu, chỉ vì cơn giận của người ngoài cuộc mà buông bỏ ruột thịt nhẫn tâm như vậy.
Đồng ý đứa trẻ sinh ra ngoài mong muốn của chồng tác giả, nhưng về mặt sinh học, nó vẫn là con của chồng tác giả; nó cũng không mong cầu được sinh ra. Về mặt pháp luật, nếu không nhận nuôi, chồng tác giả cũng phải có trách nhiệm chu cấp đều đặn, nhưng trong bài chỉ đề cập đến bà nội, không thấy nói gì về việc sau này người bố tìm cách liên lạc hay chu cấp cho đứa con của mình. Chỉ xét về trách nhiệm, nghĩa vụ trên giấy tờ cũng không thấy anh ta làm gì, đừng nói là trong 8 năm có lần nào đến hỏi thăm, thuyết phục nhận nuôi con đẻ để mẹ đứa trẻ làm lại cuộc đời. Mọi người cũng đừng nói là vì vợ cấm hay mẹ đứa trẻ chặn liên lạc của người bố, bởi bà nội vẫn tìm cách liên lạc với mẹ đứa trẻ, chẳng lẽ anh ta lại không?
Người vợ, trong mối quan hệ của người bố và đứa con của anh ta chỉ là người ngoài cuộc, là người thứ ba, không có liên hệ gì ngoài tình cảm. Dù anh ta có vì tin lời vợ đang có thai mà không đồng ý nhận nuôi đứa trẻ, thì trong 8 năm người vợ không có con, anh ta vẫn có rất nhiều cơ hội để hoàn thành trách nhiệm làm cha theo pháp luật. Nếu là một người biết đạo lý sẽ không bao giờ để thanh xuân của mẹ đứa trẻ chăm con một mình. Tôi rất thắc mắc, nhiều người mắng chửi chị vợ vì đã chủ động theo đuổi chồng mình, không đồng ý nuôi con chồng, đặc biệt là giờ không có con là do "nghiệp báo". Thế nhưng mọi người lại quên người chồng, người bố đã quyết định tất cả sự việc xảy ra ở đây.
Hân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc