Nhà tôi và nhà bác vốn dĩ là hàng xóm thân thiết của nhau. Tôi còn nhớ, hồi bố còn sống, bác hay ghé qua nhà tôi chơi và tán gẫu chuyện với bố con tôi. Tôi và bác rất hợp cạ nhau trong những lần chuyện trò, tôi đối với bác như là người cha thứ hai của mình vậy. Con trai bác thì đi làm xa, thi thoảng mới về thăm nhà một lần, nên bác rất thiếu thốn tình cảm, bác đối tốt với tôi như chính con đẻ của mình vậy.
Tôi nhớ hồi đó, khi tôi học lớp 10, bố tôi lại bận đi công tác xa, mẹ thì bận kinh doanh nên không thể chăm lo việc học hành cho tôi. Bác trước đây vốn là học sinh giỏi, thường dẫn đầu trong các môn xã hội. Mà tôi thì lại học không tốt những môn đó. Thời gian đó, buổi tối, hễ rảnh lúc nào bác lại sang giảng giải cho tôi những vấn đề mà tôi không hiểu hoặc khó nuốt nhất.
Bác tuy có tuổi rồi, nhưng rất quan tâm và am hiểu các vấn đề thời sự, xã hội hiện nay. Bác hay mượn máy tính của tôi để tìm hiểu, xem tin tức trên mạng Internet. Bác thường nói với tôi: "Đàn ông là phải có chí lớn, biết tự lập và tự vượt qua được hoàn cảnh khó khăn". Tôi mới đầu chưa hiểu hết ý nghĩa của vế cuối câu nói của bác.
Vài năm sau, bố tôi mất vì căn bệnh ung thư, tôi mới thật sự hiểu được ý sâu sa của câu đó. Bố tôi bị bệnh đã lâu, nhưng bố và mẹ luôn giấu tôi, bố mẹ không muốn tôi phải lo lắng mà lơ là việc học hành. Bố mất, tôi đau lòng, hụt hẫng, bơ vơ lắm, như chính mình mất đi một phần cơ thể vậy. Chính những lúc đó, bác đã ở bên động viên, an ủi và giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn. Từ ngày bố mất, bác thường xuyên qua nhà tôi để giúp đỡ, chăm sóc tôi hơn. Tôi và bác ngày một thân thiết, bác chính là thần tượng thứ 2 trong lòng tôi.
Ngoài kia, những nụ hoa đào đang chúm chím nở báo hiệu một mùa xuân đang về. Một năm mới đang đến, thấm thoắt tôi đã lớn và có công việc ổn định trong một công ty nước ngoài, tôi có thể trang trải cuộc sống gia đình. Bác và tôi vẫn thân thiết như ngày nào, với tôi, bác có ơn rất lớn. Nhờ bác mà tôi đã quyết tâm học tốt và có chỗ đứng trong xã hội.
Tôi muốn tặng bác một món quà như lời cảm ơn chân thành của tôi dành cho bác - người cha thứ hai của tôi. Chiếc Galaxy Tab 10.1 sẽ là món quà ý nghĩa, thiết thực và phù hợp với bác nhất. Chiếc máy tính bảng màn hình to, rộng giống như một chiếc laptop di động sẽ giúp bác lướt web và xem tin tức dễ dàng, tiện lợi mọi lúc, mọi nơi. Với khả năng kết nối Wi-Fi nhanh chóng sẽ giúp bác thuận tiện hơn khi tra cứu các thông tin và tình hình thời sự nóng hổi được cập nhật liên tục. Chiếc máy tính bảng này còn giúp bác nhắn tin, nói chuyện với con trai bác nơi phương xa.
Vũ Xuân Huấn
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |