Tuy nhiên, cho đến nay, người cha này vẫn chưa nhận được thông báo của VKSND tỉnh, trong khi Tổ chức Giám định Pháp y trung ương đã gửi kết quả giám định cho cơ quan này từ ngày 4/1.
Trường hợp oan khuất của ông T. bắt đầu từ khi cô con gái 15 tuổi của ông bất ngờ có bầu. Không rõ dựa trên cơ sở nào, cơ quan công an đã buộc ông lấy mẫu tóc, máu để xét nghiệm, rồi ngày 25/11/1999, khởi tố, bắt giam ông về tội loạn luân. Quá phẫn uất, sau khi được tại ngoại, người cha đã tự bỏ tiền đề nghị tái giám định, và ngày 28/12/2000, Tổ chức Giám định Pháp y trung ương lấy mẫu máu, sau đó đã gửi kết quả cho VKSND tỉnh. Điều này cũng được trung tá Chi khẳng định.
Theo trả lời của trung tá Chi (thông qua Trưởng phòng PX5), có thể hiểu rằng với kết quả giám định sau, ông T. không thể là cha của cháu ngoại mình.
Vụ án kéo dài 19 tháng nay, ông T. đã chịu bao tai tiếng, sự dè bỉu của xã hội. Thế nhưng VKSND tỉnh Tiền Giang vẫn không có quyết định dứt khoát cuối cùng. Nếu không chứng minh được hành vi phạm tội, các cơ quan pháp luật cần nhanh chóng đình chỉ điều tra bị can, phục hồi quyền lợi cho ông T., cụ thể là xin lỗi, bồi thường 6 tháng bị giam oan, đồng thời hoàn trả chi phí giám định 19 triệu đồng mà ông T. đã tự bỏ ra.
(Theo PL TP HCM)