From: may trang
Sent: Saturday, June 21, 2008 12:38 PM
Subject: Ai là nguoi bi knock out?
Chào chị Trúc!
Tôi cũng từng yêu người con trai và anh ta cũng quan hệ với người đàn bà có gia đình nhiều tuổi hơn cả anh ta và tôi. Khi tôi phát hiện ra mối quan hệ đó thì tôi rất buồn. Tôi không ngờ rằng anh ta là người có học thức, nhưng lại mất nhân cách đến thế, đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác và tôi chia tay với anh ta.
Chị Trúc biết không, người đàn bà đó cũng nghĩ rằng chị ta tài giỏi vì đã đá tôi ra khỏi trái tim của anh ta. Chị ta không biết rằng tôi không khó khăn lắm để có thông tin về chị ta cũng như địa chỉ và số điện thoại của chồng chị ta. Nhưng tôi không muốn theo vết xe đổ của người yêu tôi, nghĩa là tôi không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình chị ta.
Tôi cảm thấy rất tôi nghiệp những đứa trẻ và ông chồng bị cắm sừng của chị ta và tôi cần phải cho chị ta thấy rằng ai là người bị hạ knock out. Tôi đã gặp chị ta yêu cầu chấm dứt mối quan hệ tội lỗi đó. Tất nhiên là chị ta đồng ý ngay và cũng sợ tôi đổi ý gặp chồng chị ta thì chị chẳng còn gì.
Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó vì tôi không muốn có thêm những em bé bất hạnh vì những hành vi sai trái của người lớn gây ra, nhất là khi tôi nhìn những gương mặt thiên thần đó.
Tôi nghĩ cho dù phương Đông hay phương Tây thì người ta cũng không thể chấp nhận chuyện ngoại tình trong hôn nhân.
Vài lời tâm sự cùng chị, nếu những gì tôi nói có nặng lời mong chị bỏ qua cho, nhưng tôi thật sự mong chị sáng suốt để lựa chọn con đường hạnh phúc thật sự cho mình và đừng nên xem thường người khác. Chúc chị hạnh phúc!