Người gửi: Nguyễn hoàng Hải
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Giám đốc VN AIRLINE không thể trả lời tắc trách như vậy.
Quả thật khi đọc bài trả lời báo chí xung quanh các vụ việc của Vietnam Airlines, em không thể đọc được hết bài báo vì giận. Chỉ đọc đến câu " Nếu sai thì phải bồi hoàn, thế thôi".
Thật là không thể tưởng tượng được là ông giám đốc lại có thể trả lời như vậy, quá tắc trách. Thử hỏi, nếu như không có những phát hiện sai phạm này thì liệu đến bao giờ mới có bồi hoàn, vậy mà ông giám đốc lại có thể thốt ra một lời: thế thôi.
Thử hỏi, nếu như không phải dành tiền cho những trường hợp du học sai trái trên thì cơ hội đó đã đến được với bao nhiêu người có khả năng thật sự để đi học và về làm cho đất nước, vậy mà chỉ cần nói "thế thôi", như vậy tương lai của những người bị giật mất học bổng thì "bồi hoàn" thế nào thưa ông giám đốc? Những tổn thất sau này của nước ta khi không được những người bị "giật mất tương lai" kia cống hiến xứng đáng thì sẽ phải "bồi hoàn" như thế nào thưa ông?
Hơn nữa, em thiết nghĩ quỹ học bổng không phải là quỹ cho vay, hoặc viện trợ và có hoàn lại, đó là phần thưởng xứng đáng cho những người xứng đáng được hưởng. Đằng này, chỉ cần một câu "bồi hoàn thế thôi", ông giám đốc đã biến quỹ này trở thành quỹ cho vay hoặc tương tự như là viện trợ cho những người có nhu cầu sau đó sẽ trả lại.
Người gửi: Maxime
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: VNA + NXH = 10 lần CHANCHU
Đọc các bài báo về VNA và ban lanh đạo, tôi cảm thấy buồn và tội nghiệp cho ông Hiển.
Tội nghiệp cho ông vì bây giờ phải vất vả tìm một lý do giải thích với nhân dân. ông Hiển cũng có học thức, chắc hiểu trả lời kiểu 'Nếu sai thì bồi hoàn tiền, thế thôi' thì ai mà không làm được. Tôi không ăn học gì nhiều nhưng vẫn biết tiền của đó đem cho mọi người đau khổ trong cơn bão CHANCHU vừa qua vẫn còn có nét con người hơn. Rồi lại đem các bộ ngành ra để phủ nhận những sai lầm của mình, dường như ông đang muốn khoe ra nhưng đường dây đi đêm của mình.
Còn buồn vì mình không làm gì được. Tiền bạc do dân đóng góp vào, bây giờ thì thế đấy, đổ sông đổ biển không đổ, lại đổ cho người dưng, đổ vào bụng các ông, chi phí hàng trăm triệu cho các chuyến đi "công tác", cho con ông cháu cha đi du học...
Còn chuyện mua động cơ, khi hỏi đến thì đem những số liệu khó hiểu nhất ra loè thiên hạ. Đi châu Âu không lãi, thế tại sao vẫn có chuyến đi Paris, Frankfurt, Moscow mà giá cả thì trên trời ? Lại còn huênh hoang là thuê máy bay lời ?
Càng viết càng thấy tức, tức vì không biết mấy người như thế còn tồn tại đến khi nào?