Người ấy ở đâu ư? Với tôi, đó vẫn là câu hỏi lớn. Tìm đến chuyên mục Hẹn hò, tôi có kỳ vọng rất lớn là gặp được người ấy - người sẽ cùng tôi sánh bước trên cùng con đường. Đó cũng là cách để tôi trả lời được câu hỏi khó bấy lâu nay.
Về bản thân, tôi 37 tuổi rồi, đã tốt nghiệp đại học và đang làm ở Hà Nội. Ở lứa tuổi của tôi, gần như mọi người đã có gia đình yên ổn, đuề huề rồi. Họ chỉ chăm lo cho gia đình của mình thôi. Vậy mà tôi vẫn lẻ bóng, đơn côi. Nhìn thấy các cặp đôi đi bên nhau điềm nhiên, ung dung, thoải mái mà thấy chạnh lòng quá.
Trông người mà ngẫm đến ta. "Biết bao giờ mới có được tình yêu?" như câu mở đầu bài hát của một bộ phim truyền hình Việt Nam.
Nhanh lên chứ vội vàng lên chứ. Muốn nhanh nhưng như người ta thường nói "Nhanh nhưng cũng phải từ từ". Mong sao sang năm mới tôi sẽ tìm ra "đáp án" cho cuộc đời mình. Mong tìm được nửa còn lại. Tin vào điều có thể.
Đôi dòng cảm xúc tôi gửi đến chuyên mục.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyễn Huy Điệp
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Long Biên, Hà Nội
- Giới tính: Nam