Cái gì đến sẽ đến, người cần gặp sẽ gặp, trời xanh đã an bài, có cưỡng cầu cũng không được. Phải chăng vì suy nghĩ vô ưu vô lo như thế nên hơn ba mươi xuân xanh, em vẫn thong dong? Hôm nay em lên đây, phần để trút nỗi niềm, phần khác thử một lần chủ động đi tìm lời giải thay vì chờ đợi câu hỏi của người đàn ông em yêu nhất, người mà:
- Hàng ngày nở nụ cười chào đón khi em đi làm về
- Nhìn em và có thể nhận ra tâm trạng em đang vui hay buồn
- Luôn lắng nghe và ủng hộ mọi điều em làm
- Yêu thương và tin tưởng em vô điều kiện
- Bên cạnh động viên khi em gặp khó khăn trên đường đời
- Mỗi đêm vào phòng tắt quạt, đắp mền cho em
- Lo cho em từng miếng nước nóng, viên thuốc khi em bệnh
- Quan tâm bữa cơm có món gì em thích, ăn được nhiều ít hay không ăn được
- Sẵn sàng gây chiến với mẹ em để nuông chiều em
- Người mà cho dù em có lớn khôn bao nhiêu, trong mắt họ em vẫn mãi nhỏ bé và khờ dại.
- Người mà luôn trăn trở rằng: Rồi ai sẽ là gia đình của em khi họ không còn bên cạnh em nữa. Rồi ai sẽ cùng ngồi ăn bữa cơm với em. Rồi ai sẽ cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống này với em. Rồi ai sẽ là động lực, là điểm tựa để em có hy vọng, nghị lực và niềm tin trong cuộc sống phía trước. Rồi ai sẽ cưu mang, mở rộng vòng tay chào đón khi em vấp ngã, chông chênh. Và ai sẽ thay người ấy làm tất cả những điều trên?
Vâng, người ấy là cha em đó, ông mệt rồi anh ạ. Liệu anh có sẵn sàng là người kế nhiệm của ông không? Tiêu chí của ông gói gọn như câu ca dao sau:
"Người trồng cây hạnh người chơi
Ta trồng cây đức để đời về sau"
Còn em không dễ cũng chẳng khó:
- Nếu anh biết điều, em sẽ hiểu chuyện.
- Anh nuông chiều, em tự khắc sẽ ngoan.
- Khi anh chân thành, tất nhiên em rất trân trọng.
- Em chính là kiểu người nhận của anh và sẽ đáp trả gấp hai lần.
- Em có thể yêu anh rất nhiều nhưng sẽ không vì yêu mà bất chấp anh làm em tổn thương và buồn đến mấy vẫn dại khờ chấp nhận. Điều đó là không thể.
- Em không đòi hỏi quá nhiều, càng không đòi hỏi điều gì quá đáng. Những gì em muốn đều nằm trong phạm vi anh có thể làm được.
- Anh cao hơn em cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhé, vì em là nấm lùn bướng bỉnh.
- Anh hãy có trách nhiệm và yêu thương gia đình
- Ý chí kiên cường, tinh thần cầu tiến, lạc quan, tích cực là không thể thiếu.
Hy vọng em cũng là đáp án của ai đó đang cần câu trả lời như em. Chúng ta hãy giúp nhau anh nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nga
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Báo chí
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam