![]() |
De Jesus vẫn chứng tỏ phong độ tốt khi có bàn thắng ấn định 4-1 cho đội nhà. Ảnh: Huy Tường. |
Trận đấu chiều nay có ý nghĩa hết sức quan trọng cho cả hai đội. Với chủ nhà Cảng Sài Gòn thì một trận thắng sẽ giúp họ bứt lên khỏi khu vực các đội "cầm đèn đỏ". Nhưng một trận thua sẽ khiến Cảng Sài Gòn đối mặt cận kề với bảng ghi tên 2,5 suất rớt hạng. Trong khi đó, đội khách Huda Huế chỉ còn cửa thắng để duy trì sự sống mong manh. Chính điều đó buộc các cầu thủ đất Cố Đô phải thi đấu như không còn gì để mất. Nhưng những gì họ làm được trước đối thủ cũng khát điểm Cảng Sài Gòn ở chiều thứ bảy này chỉ là một bàn thắng danh dự. 1-4, một trận thua quá đậm cho Huế, nhưng nó phản ánh đúng thực lực cũng như diễn biến của trận đấu. Nhìn cách thi đấu của đội khách cho thấy họ đã an bài chấp nhận chiếc vé đầu tiên về lại hạng Nhất. Cố nén thất vọng sau trân thua, nhưng vẻ thẫn thờ với mồ hôi nhễ nhải vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của HLV Đoàn Phùng. "Biết làm sao được thực lực chúng tôi chỉ có thế! Thôi thì còn nước còn tát vậy".
Trái với sự thất vọng của đội khách, các cổ động viên, cầu thủ và HLV Lư Đình Tuấn tỏ ra vui vẻ hẳn khi đội nhà có 3 điểm quý giá để tạm bứt lên vùng "tạm an toàn". Đội bóng TP HCM đã thi đấu khởi sắc, dù ở những phút đầu tiên, số lượng khán giả ít ỏi trên sân QK7 đã chết lặng khi đội khách sớm có bàn vượt lên dẫn trước. Nhưng bằng sự bình tĩnh trong từng pha tấn công, Văn Hùng đã nhanh chóng lấy lại thế quân bình để rồi Helio, A Vỹ và De Jesus chấm dứt nỗ lực của đối thủ bằng chiến thắng đậm đà. "Đây là chiến thắng xứng đáng và hết sức quan trọng cho chúng tôi. Nó sẽ là động lực để các cầu thủ Cảng Sài Gòn có thể yên tâm cho những trận đấu sắp tới", HLV Lư Đình Tuấn phấn khởi cho biết.
Đội khách đã thi đấu tưng bừng khoảng 15 phút đầu của trận đấu và sớm có bàn vượt lên ngay phut thứ 7 do công của Folorun, sau cú sút góc hẹp. Tuy nhiên, hưng phấn của các cầu thủ Huda Huế đã không giữ được lâu khi phút 20 Cảng Sài Gòn có bàn gỡ hòa. Nhận bóng sau đường tạt bên cánh phải của Kleber, Văn Hùng bất ngờ dứt điểm cầu âu khoảng 25 m làm bó tay thủ môn Đức Hạnh. Có bàn thắng, Cảng Sài Gòn thi đấu khởi sắc với các pha tấn công nhờ vào sự cơ động của bộ ba ngoại binh Helio -Kleber -De Jesus. Chính điều đó giúp họ dẫn 2-1 ngay trong hiệp một. Phút 32, Helio đi bóng dũng mãnh loại bỏ hàng thủ của đội khách, trước khi thực hiện đường chuyền như đặt cho Kleber loại bỏ cả thủ môn dễ dàng đệm bóng vào khung thành trống.
![]() |
Niềm vui mừng của các cầu thủ Cảng Sài Gòn khi có trận thắng quan trọng. Ảnh: Nguyễn Việt. |
Sau giờ nghỉ, Huế vùng lên để tìm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, họ đã nhanh dính đồn phản công nhanh của đội chủ nhà để rồi thi đấu uể oải sau đó. Phút 54, từ đường chuyền của thủ quân Chí Thắng, cầu thủ nhỏ con, A Vỹ bất ngờ tung cú sút chéo góc như sấm sét nâng tỷ số thành 3-1 cho Cảng Sài Gòn. Và phút 94, De Jesus hoàn tất chiến thắng đậm đà 4-1 cho đội chủ nhà bằng cú sút căng.
V-League vòng 21 |
Thứ bảy, 18/8 Hoà Phát - Bình Dương 1-1 Đà Nẵng - HN.ACB 2-2 TMN.CSG - Huda Huế 4-1 Khánh Hoà - Nam Định 4-0 Thanh Hoá - HAGL 2-0 Đồng Tháp - Bình Định 0-4 |
V-League 2007 sau vòng 21
TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Điểm |
1 | Bình Dương | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 |
2 | HAGL | 21 | 10 | 4 | 5 | 34 |
3 | Đồng Tâm | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
4 | Bình Định | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 |
5 | Đà Nẵng | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 |
6 | Thanh Hoá | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 |
7 | Nam Định | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
8 | TMN.CSG | 21 | 7 | 8 | 6 | 27 |
9 | SLNA | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 |
10 | HN.ACB | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
11 | Khánh Hoà | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
12 | Hoà Phát | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 |
13 | Đồng Tháp | 21 | 3 | 10 | 8 | 19 |
14 | Huế | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 |
An Nhơn