Dưới đây là tâm sự của một vài gương mặt trong làng nhạc.
Nhạc sĩ Anh Quân. Ảnh: tocnganonline.
Nhạc sĩ Anh Quân: Tôi cho rằng nổi tiếng là khái niệm chỉ mang tính tương đối. Tôi không tin vào lời phát biểu "bị áp lực nặng nề" của ngôi sao nào đó, hoặc nếu đó là sự thật thì có lẽ sự thật ấy hơi xa lạ với tôi. Bản thân tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bị làm phiền bởi sự nổi tiếng. Cuộc sống của tôi chưa bao giờ không bình thường hay bị đảo lộn vì được nhiều người biết tới, mọi sinh hoạt hoàn toàn vẫn như những gì tôi muốn. Mỗi khi ra đường, có ai đó gọi tên hay gật đầu với mình, tôi cho rằng đó là một niềm vui chứ chẳng có gì là phiền toán. Mọi thứ rắc rối hay không là do quan niệm bản thân. Tôi không ảo tưởng và nặng nề với chính mình. Áp lực nổi tiếng chỉ là tự mỗi người nghĩ ra, chứ với tôi, chẳng có gì thay đổi dù tôi có là nhạc sĩ Anh Quân hay chỉ giản dị là một người đàn ông bình thường.
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: Tôi không nghĩ mình nổi tiếng, và cũng chẳng quá quan trọng chuyện nổi tiếng hay không. Làm những gì mình thích, và sống với đam mê, với tôi thế là quá đủ. Tôi chẳng thay đổi gì từ lúc là nghệ sĩ Hồ Hoài Anh đánh đàn bầu chỉ trong giới nhạc biết với nhau, cho tới khi làm đội trưởng Trò chơi âm nhạc được nhiều người chỉ mặt, đặt tên. Tôi chẳng bị áp lực nào đè nặng, và rất vui vẻ, hạnh phúc khi ra đường có khán giả gọi tên, cười với mình.
Ca sĩ Lê Hiếu. Ảnh nghệ sĩ cung cấp.
Ca sĩ Lê Hiếu: Áp lực nổi tiếng là điều có thật. Nhiều khi người ta cứ loay hoay mãi với ý nghĩ phải làm gì để vượt qua chính mình, không được đứng yên một chỗ. Thành công hôm nay không thể là hành trang mãi mãi cho tương lai, vì thế ca sĩ bọn tôi cứ phải luôn mới mẻ, tìm tòi đột phá trong nghề nghiệp. Thấy mọi người cứ vù vù tăng tốc, ai mà chẳng sốt ruột cơ chứ. Chưa nổi tiếng thì muốn được nhiều người biết tới, càng nhiều càng tốt. Đến khi ra đường ai cũng nhận ra, thì quả thật áp lực quá nặng nề. Phải giữ hình ảnh luôn đẹp trong mắt mọi người mặc dù mệt mỏi, khó chịu. Đôi khi muốn xả hơi một chút cũng sợ người này soi mói, người kia để ý. Chưa kể thỉnh thoảng tai tiếng ở đâu từ trên trời rơi đúng đầu mình, chịu tiếng oan không cách nào thanh minh nổi. Riêng bản thân tôi, những áp lực này không còn là nỗi kinh hoàng như với một số người khác, bởi ngay khi bước vào nghề ca hát, tôi đã luôn hình dung mình sẽ phải làm gì, phải chịu những gì. Xác định trước như thế cho nhẹ lòng, đỡ căng thẳng khi mọi việc xảy ra.
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: Tôi nghĩ sẽ có rất ít người thực sự nổi tiếng, có chăng chỉ là người được quen mặt mà thôi. Để nổi tiếng không chỉ đơn giản dựa vào sự xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông, mà phải là tài năng thực sự. Tôi không nổi tiếng, và vì thế, tôi chẳng phải chịu bất cứ áp lực gì trong cuộc sống. Tôi vẫn vậy, vẫn là một Lê Minh Sơn hồn nhiên đến ngây thơ với đời. Tôi không thích ai đó cứ khoác lên mình cái danh nổi tiếng. Sống như thế là tự chuốc lấy mệt mỏi cho bản thân. Hãy lao động, và hưởng thụ thành quả lao động chân chính của mình một cách tích cực nhất. Với tôi, sống thật với bản thân mới quan trọng chứ không phải vì ánh hào quang không có thật.
Lê Bảo