![]() |
Ảnh minh họa của AP. |
Ngày 4/8/2005, cô Jill Coccaro, 27 tuổi, đã bị bắt trong lúc cởi trần dạo phố dù bang này cho phép phụ nữ được quyền không mặc áo khi đi ra đường. Coccaro, giờ lấy tên là Phoenix Feely, đã bị giam trong suốt 12 giờ trước khi được biết các công tố viên sẽ không khép cho cô một tội danh nào.
Jeffrey Rothman, luật sư của Feely, hôm qua cho hay bố của thân chủ của ông đã đạt được một thoả thuận với hội đồng thành phố. Họ hy vọng cảnh sát đã có một bài học thích đáng và sẽ "tôn trọng quyền được cởi trần đi ra đường của phụ nữ".
Trong đơn kiện của Feely, cô cho biết mình đã bị đối xử rất tệ, cảnh sát thậm chí còn nắm tóc kéo cô ra khỏi xe và đưa cô tới bệnh viện để kiểm tra tâm thần. Theo cô, việc thoải mái đi lại mà không mặc áo là chuyện hoàn toàn tự nhiên và cô vẫn thường xuyên làm như vậy.
Ngọc Thanh (theo AP)