Theo lời kể của các nhân chứng, sau một hồi chè chén, Adriano đã lân la sang bàn của Rolando Howell, cầu thủ bóng chày đang thi đấu cho CLB Varese, để cà khịa. Không rõ họ nói với nhau điều gì, nhưng do đều ở trong tình trạng "xỉn quắc cần câu", nên cả hai ngay lập tức to tiếng rồi "tặng" cho nhau những đòn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Tuy nhiên, mọi việc không dừng lại ở đó. Khi đã được các bảo vệ can thiệp và đưa ra khỏi hộp đêm, 2 "đệ tử của lưu linh" này lại tiếp tục lao vào choảng nhau chí tử và làm náo loạn cả khu vực bên ngoài Club Hollywood.
![]() |
Với Adriano, nhậu "quắc cần câu" và quậy tưng bừng là "chuyện thường ngày ở huyện". Ảnh: GE. |
Vụ xô xát kể trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Adriano cùng các đồng đội trở về sau chuyến làm khách ở Ascoli mà anh là người tỏa sáng với 2 đường chuyền quyết định giúp Inter thắng 2-1 và gia tăng cách biệt với đội nhì bảng Roma thành 18 điểm. Cũng vì sự cố ở hộp đêm Club Hollywood này mà tiền đạo người Brazil đã bị giữ lại Milan trong ngày hôm nay, thay vì cùng toàn đội bay sang Marseille (Pháp) đá trận giao hữu nhằm gây quỹ từ thiện theo lời kêu gọi của cựu danh thủ Zinedine Zidane.
Phía Inter hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào về hành vi côn đồ của Adriano, nhưng một nguồn tin từ Appiano Gentile - đại bản doanh của các nerazzurri cho hay, CLB sẽ có một cuộc họp để xem xét biện pháp răn đe tiền đạo người Brazil trong nay mai. Đây không phải là lần đầu tiên tên tuổi của chân sút 25 tuổi này bị phơi lên mặt báo vì những bê bối ngoài sân cỏ. Năm ngoái, Adriano từng một lần bị loại khỏi đội hình chính thức vì tội say xỉn và quậy phá tưng bừng trước thềm một trận đấu quan trọng của CLB.
Q.M. (theo GDS)