Ngày 1/5, ba ngư dân Trần Văn Nhựt, Nguyễn Văn Son, và Võ Văn Giỏi (30-53 tuổi) rời tàu cá số hiệu Quảng Ngãi xuống thuyền thúng đi đánh bắt gần hòn đảo cách đất liền Khánh Hoà khoảng 250 hải lý (hơn 450 km). Sau đó, họ phát hiện một vật thể hình hộp dài khoảng một gang tay người lớn, có nắp vặn, rêu bám nên vớt lên.
Cán bộ Hải đoàn 129 Hải quân đưa người gặp nạn lên tàu đi điều trị. Ảnh: Duy Tân
Anh Nhựt mở nắp vật thể lạ kiểm tra thì nó phát nổ khiến ngư dân này tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương nặng. Các nạn nhân được đồng nghiệp tìm thấy, vớt lên tàu.
Lực lượng thuộc Hải đoàn 129 Hải quân tiếp nhận thông tin, cùng quân dân y đảo Núi Le (quần đảo Trường Sa) tiếp cận tàu cá sơ cứu, chuyển hai người bị thương lên tàu lớn sang đảo Phan Vinh điều trị. Hải đoàn cũng hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm và bố trí nơi ăn cho các thuyền viên còn lại trên tàu cá.
Tàu cá Quảng Ngãi do ông Trần Hiền, ở huyện Lý Sơn làm chủ, với 15 ngư dân ra quần đảo Trường Sa đánh bắt hải sản từ hôm 21/4.
Trường Hà