Maximo Napa, 61 tuổi, lên đường đi đánh cá từ Marcona, thị trấn ven biển phía nam Peru, vào ngày 7/12 năm ngoái. Ông chuẩn bị đồ ăn cho chuyến đi kéo dài hai tuần nhưng sau 10 ngày, thời tiết giông bão đã làm thuyền của Napa chệch hướng và trôi dạt giữa Thái Bình Dương.

Maximo Napa được chăm sóc sức khỏe ở Paita. Ảnh: AFP
Gia đình Napa và lực lượng tuần tra hàng hải Peru đã tiến hành tìm kiếm nhưng không thể phát hiện dấu vết của ông. Hôm 12/3, đội tuần tra của Ecuador phát hiện ra Napa cách bờ biển nước này hơn 1.090 km trong tình trạng mất nước nghiêm trọng và nguy kịch.
"Tôi không muốn chết", ông nói sau khi đoàn tụ với em trai ở thành phố Paita, gần biên giới Ecuador. "Tôi đã ăn gián, chim và thứ cuối cùng tôi ăn là rùa".
Napa cho biết suy nghĩ về gia đình, đặc biệt là cháu gái mới hai tháng tuổi, khiến ông trở nên mạnh mẽ, dù ông phải sống dựa vào nước mưa trữ trên thuyền và luôn thiếu thức ăn. Ông đã không ăn gì trong 15 ngày cuối cùng trước khi được tìm thấy.
"Tôi nghĩ về mẹ mỗi ngày", ông nói. "Cảm ơn Chúa vì đã cho tôi cơ hội thứ hai".

Napa được đánh giá y tế tại một bệnh viện ở thành phố Paita. Ảnh: X/@Naval_Peru
Bà Elena Castro, mẹ của Napa, cho biết trong khi người thân vẫn lạc quan, bà đã bắt đầu mất dần hy vọng.
"Tôi cầu nguyện với Chúa rằng dù con trai tôi còn sống hay chết, hãy đưa nó trở về bên tôi, chỉ để nhìn mặt nó lần cuối thôi cũng được", bà nói. "Nhưng các con gái tôi không bao giờ mất niềm tin. Chúng cứ trấn an tôi 'mẹ ơi, anh ấy sẽ trở về'".
Napa sẽ trải qua các bước kiểm tra y tế thêm ở Paita trước khi được đưa đến thủ đô Lima.
Vũ Hoàng (Theo Reuters)