Sự việc xảy ra trưa 12/8 trên cầu Hùng Vương, bắc qua sông Đà Rằng (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). |
Nhiều độc giả đã lên án hành động của người mẹ. Độc giả tên Hùng phẫn nộ: "Nếu chị muốn chết thì chết một mình thôi, trẻ em vô tội".
Độc giả Teppi chia sẻ: "Khổ thân đứa bé, may mắn là được cứu kịp thời, nhưng bất hạnh là có một người mẹ thiển cận".
Nhiều độc giả khác cũng cho rằng với hành vi này, người mẹ đã phạm tội "giết người", đặc biệt là trong tình tiết "giết con nhỏ". "Nên nhốt tù bà mẹ này nếu không bà ấy lại giết con thêm lần nữa", độc giả tên Mai đề nghị.
Độc giả có nickname Tuanbongda lo ngại về tương lai của em bé, khi phải sống cùng người mẹ đã đang tâm giết bỏ con mình. "Theo tôi tốt nhất là không nên giao đứa nhỏ này cho người mẹ dã man nữa mà nên giao cho gia đình nào hiếm muộn đang cần xin con nuôi" - Tuanbongda đề xuất.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người bày tỏ sự thông cảm với người mẹ: "Chắc chị chịu quá nhiều đau khổ trong cuộc sống gia đình gia đình nên mới dẫn tới hành động dại dột như vậy. Đây sẽ là bài học cho chị và cả gia đình. Mong rằng sau này chị không cạn nghĩ như vậy nữa", một độc giả viết.
Độc giả tên Tuan phân tích: "Người ta tự tử là đã đi đến đường cùng rồi mới làm như vậy. Chỉ trách cuộc sống vô tình, tình người bạc bẽo. Hy vọng sẽ có nhiều trung tâm tư vấn để khi ai rơi vào hoàn cảnh tương tự có thể giúp đỡ họ vượt qua khó khăn. Các bạn đừng lên án ai hoặc khiển trách người khác..."
Còn nhà báo Ngô Bá Lục vui mừng với kết thúc có hậu của vụ việc: "Chuyện đúng là hy hữu, như cổ tích vậy. Ngàn lần đa tạ hai vợ chồng thuyền chài và tỷ lần lên án người mẹ kia, sao nhẫn tâm đến vậy" - anh chia sẻ trên Facebook cá nhân.
Độc giả Phan Cam cũng bày tỏ: "Đọc xong thấy hai mẹ con bình an vô sự mừng quá, mong rằng người mẹ đừng hành động dại dột nữa".
Hải Lâm tổng hợp
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống, xã hội tại đây.