Tôi là người sử dụng Internet khá thành thạo nhưng không thể chấp nhận được cách gõ tiếng Việt của nhiều người trẻ hiện nay. Tôi nghĩ tiếng Việt cần được tôn trọng và sử dụng đúng cách. Tôi có thể chắc chắn rằng nhiều người trong số các bạn trẻ biết cách gõ kiểu chẳng giống ai kia ngữ pháp tiếng Việt chẳng ra gì. Họ nói, viết tiếng Việt theo bản năng của một ngôn ngữ mẹ đẻ và không hiểu tại sao lại nói thế và viết thế nào cho đúng ngữ pháp chính tả. Tôi để ý bao người từng tốt nghiệp đại học nhưng khi chơi ở các game show trên truyền hình thường trả lời sai các câu hỏi về chính tả hoặc đơn giản chỉ là thứ tự các từ trong từ điển họ cũng không nắm được.
Người gửi: Nguyễn Bá Toàn
Thật là khủng khiếp. Khi đọc bài này thì tôi mới ngộ ra những gì mình chưa biết vì tôi đã được nhận một số tin nhắn dạng này và tôi... bó tay. Bây giờ tôi mới hiểu và biết được một số cách viết mới đó. Thật là tồi tệ khi nhận được những từ ngữ như thế này.
Người gửi: Quốc Thư
Tôi là dân 7x - chưa phải là hệ "cũ" - nhưng tôi cũng không đồng tình với những "tối tạo" trong chữ viết ấy. Những "tối tạo" ấy thuộc danh sách những công trình mà hệ "mới" đã tạo ra, tiêu biểu như:
1. Chat hoặc gửi email bằng chữ không dấu
2. Thay kính đèn hậu màu đỏ bằng màu trắng trong
3. Bỏ không dùng gương chiếu hậu xe máy hoặc thay vào bằng chiếc gương nhỏ xíu
4. Những nhạc phẩm "không có nội dung" được thể hiện bởi những ca sĩ trẻ hát bằng hơi ngực hoặc bị tuột hơi...
Cũng may đó chỉ là thiểu số chứ không thì khó mà hy vọng vào thế hệ trẻ trong việc đóng góp công sức cho xã hội, cho đất nước trong tương lai được.
Người gửi: Minh Khánh
Tôi là một 8x muộn (88) nhưng cũng choáng bởi ngôn ngữ @, thực sự là hoàn toàn "tịt tăm". Việc tuổi teen sử dụng ngôn ngữ @ là việc thời nào cũng có, đó là một nét đặc trưng của tuổi teen, thích tìm cái mới, thích thể hiện mình, do đó chúng ta không thể bác bỏ. Nhưng cái gì nó cũng có giới hạn, vì vậy chúng ta đừng để nó ảnh hưởng quá sâu đến đời sống cũng như ngôn ngữ Việt Nam.
Người gửi: Trần Anh Quân
Mình nói thật là mình cũng là người thế hệ 8x đời "giữa", nhưng đọc xong bài báo này rồi mình thấy nếu đấy là phong trào của "xì tin" 8x thì không hiểu mình nên sinh ở 6x hay là mình bị sinh nhầm ở thế hệ 8x.