Trường THCS Vĩnh Tiến được xây dựng vào năm 1991. Năm học 2014, trường này có 153 học sinh và gần 30 cán bộ, giáo viên. Dù vẫn hoạt động bình thường nhưng thầy trò luôn nơm nớp nỗi lo nhiễm bệnh vì nhiều năm sử dụng nguồn nước ô nhiễm và thường xuyên hít phải khí độc từ lòng đất bốc lên.

Trường THCS Vĩnh Tiến hơn 20 năm qua phải sống chung với vấn nạn ô nhiễm hóa chất trừ sâu. Ảnh: Lê Hoàng.
Theo chính quyền địa phương, mảnh đất trường THCS Vĩnh Tiến tọa lạc ngày nay vốn là nhà kho của HTX nông nghiệp Vĩnh Tiến. Khu vực này là nơi hợp tác dùng để chứa hạt giống và các loại phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật…
Nhiều giáo viên nghi ngại, do từng có thời gian dài tích trữ thuốc trừ sâu nên có thể hóa chất rò rỉ đã khiến lòng đất quanh khu trường bị ô nhiễm nặng. Mỗi khi trời mưa xuống sau đó nắng lên thì mùi thuốc sâu theo không khí bốc lên nồng nặc rất khó chịu.
Cuối năm 2013, Sở Tài nguyên Môi trường Thanh Hóa lấy mẫu đất tại trường THCS Vĩnh Tiến đi xét nghiệm. Kết quả phân tích của Bộ Tư lệnh Hóa học cho thấy, trong đất nền khu nhà kho cũ có hàm lượng DDT cao hơn 400 lần cho phép, hàm lượng các hợp chất hữu cơ khác cao hơn 2-4 lần cho phép.
“Dù biết nguồn nước và không khí ở đây đang nhiễm độc nặng nhưng nhiều năm trước, do điều kiện khó khăn, chưa thể mua được nước lọc nên giáo viên và học sinh vẫn phải dùng nước lấy từ khu giếng đào của trường. Ngay cả khi nước được nấu lên đổ vào phích, cô trò vẫn ngửi thấy mùi thuốc sâu”, một giáo viên nói.
Cách đây 6 năm, trường không dùng nước ở giếng cũ nữa mà chuyển sang dùng giếng khoan, qua hệ thống bể lọc, nhưng cũng không cải thiện được tình trạng này. Mãi hai năm trở lại đây, nhà trường buộc phải mua nước lọc đóng bình để dùng nhằm đảm bảo sức khỏe cho giáo viên và học sinh.
Cô Đỗ Thị Hoa, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết những năm qua đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh bất thường. “Vài giáo viên mắc bệnh bướu cổ, 5 người khác bị lưu thai, thậm chí có cô mất vì ung thư…”, cô Hoa nói và cho hay, tình trạng học sinh bị chảy máu mũi bất thường cũng xảy ra nhiều, bản thân cô cũng mắc bệnh bướu cổ nên rất lo lắng.
Cũng theo cô Hoa, lo sợ sức khỏe bị ảnh hưởng, một số giáo viên và hàng chục học sinh đã nộp đơn xin chuyển trường khác để đảm bảo an toàn.

Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Tiến Đỗ Thị Hoa cho hay, dù nguồn nước giếng khoan đã được xử lý qua hệ thống bể lọc nhưng khi nấu sôi vẫn có mùi hóa chất trừ sâu. Ảnh: Lê Hoàng.
“Chúng tôi từng nhiều lần kiến nghị lên chính quyền nhưng đều nhận được câu trả lời chưa có kinh phí nên chưa thể xử lý nguồn hóa chất tồn dư ở đây. Mong muốn lớn nhất của nhà trường là được chuyển sang địa điểm khác để thầy trò yên tâm giảng dạy và học tập chứ không muốn cải tạo lại đất nữa vì thứ đất này đã ô nhiễm quá nặng rồi”, cô Hoa chia sẻ với VnExpress.
Ông Lê Văn Tiến, Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Vĩnh Lộc cho biết, trước mắt huyện đã đề nghị Phòng Giáo dục không bố trí để các cháu học sinh học tập tại khu vực ô nhiễm nặng nữa. Ngoài ra, Phòng cũng đã tham mưu cho huyện về việc chuyển trường THCS Vĩnh Tiến đến một vị trí khác phù hợp.
Trước thực trạng trên, đầu năm học vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại trường THCS Vĩnh Tiến với nguồn kinh phí hơn 17 tỷ đồng. Dự án được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư. Tổng diện tích cần xử lý là gần 1.300 m2. Thời gian thực hiện dự án không quá 3 năm. Tuy nhiên, hiện dự án vẫn chưa được triển khai. |
Lê Hoàng