![]() |
Ozzy Osbourne (giữa). |
Ozzy tâm sự: “Đây không chỉ đơn giản là một danh dự. Hơn thế nhiều, tôi như bị ngập chìm trong hạnh phúc. Từ sớm tinh mơ, rất nhiều khán giả đã hy sinh giấc ngủ để đến chia vui cùng tôi”.
Câu nói “Phúc bất trùng lai” dường như không đúng với Ozzy, bởi chỉ mới tuần trước, chương trình về gia đình anh trên MTV thu hút số lượng khán giả kỷ lục, sau đó anh được Tổng thống Bush mời dùng bữa ở Nhà Trắng và nay, lại được Marilyn Manson và Robbie Williams hộ tống đến Đại lộ Danh tiếng. Robbie dẫn đầu biển người khoảng 3.000 fan hâm mộ hô vang “Ozzy, Ozzy!”. Hầu hết khán giả đều nhuộm tóc đủ các màu, mặt bôi sáp trắng hoặc có những hình săm ấn tượng. Một số người còn viết tên của ca sĩ lên trán bằng mực đen.
Manson hãnh diện ca ngợi đồng nghiệp: “Người ta nói rằng, những người nào thực sự bất hạnh sẽ trở nên điên loạn, nhưng Ozzy chứng minh điều ngược lại: Dù rất điên loạn, anh vẫn có được hạnh phúc trọn vẹn”.
Osbourne đã giúp phổ biến thể loại nhạc heavy metal trong những năm 1970 khi là thủ lĩnh nhóm Black Sabbath. Với các ca khúc như Iron Man và War Pigs, ban nhạc bán được 25 triệu bản đĩa chỉ riêng ở Mỹ. Sau khi rời bỏ nhóm, anh vẫn tiếp tục thể hiện niềm đam mê âm nhạc với sự nghiệp solo và gặt hái thành công với các bài hát Bark at the Moon, Crazy Train và Shot in the Dark.
Thu Trang (theo Rolling Stones)