Anh xin kể những nét quan trọng nhất về mình:
Anh là người đàn ông lịch lãm và có học thức, cân bằng được giữa những hiểu biết về chuyên môn và đời sống. Anh là người hiền lành và ấm áp , được mọi người đánh giá có sự nghiệp thành đạt và tài chính vững vàng. Anh cao 1m72 , 68 kg.
Sau khi vết thương của hôn nhân cũ liền sẹo và tự xác nhận mình đã đạt được trạng thái tự do tài chính, anh chọn lựa cuộc sống tự do. Anh dùng nhiều thời gian để làm những điều mình thích, đến những nơi mình muốn. Anh sống chậm để trải nghiệm và tận hưởng sự bình yên. Và trong hành trình đó, anh tìm lại được những điều mà ngỡ như đã đánh mất trong những năm tháng dài mưu sinh, xây dựng sự nghiệp và thực hiện trách nhiệm của người đàn ông đối với cuộc đời.
Anh lại được xao xuyến trước vẻ đẹp dịu dàng của những nhành hoa dại bên đường, vẻ đẹp bao dung của trời sao, vẻ đẹp của nỗi buồn trong cơn mưa chiều bên bờ sông vắng... Anh đã bồi hồi khi nhìn những chiếc lá vàng đuổi nhau trên đường trong một buổi trưa hè ở một tỉnh nhỏ miền Trung hay khi gió tháng 11 rập rờn trên những cánh đồng mênh mang vùng Bảy Núi. Anh thấy mình dễ rung động trước những vẻ đẹp bình dị và hiểu được giá trị của sự tĩnh lặng.
Bạn bè bảo rằng anh có cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Phần nào anh cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng sâu thẳm trong lòng anh vẫn mong có em, có những lần một mình lái xe trên cao tốc vắng, những đồng cỏ khô và đàn cừu lặng lẽ, những hàng cây cao su vào mùa thay lá lướt qua mơ hồ và đằng xa con đường tan dần trong khói nắng.
Cảnh đẹp đến nao lòng nhưng khơi gợi nỗi cô đơn. Lúc ấy anh ước phải chi có em luyên thuyên bên cạnh. Rồi những đêm tỉnh giấc lúc gần sáng ở một nơi xa nào đó, tiếng côn trùng rả rích, tiếng sương đêm rơi nhẹ trên lá và gió len vào phòng. Lúc ấy anh mong khoảng giường trống mênh mông bên cạnh là em đang say giấc... Và ngôi nhà của anh cho dù nó xinh xắn nhưng đôi khi trở nên lạnh lẽo khi đêm về.
Ở tuổi 56 này của anh, có lẽ là quá muộn để bắt đầu một tình yêu, nhưng anh cảm thấy trái tim mình vẫn còn trẻ trung và ấm áp, vẫn thấy lạc nhịp khi đối diện với người phụ nữ duyên dáng, xinh đẹp.
Anh muốn tìm em để yêu thương nhau, cùng nhau chia sẻ buồn vui, cùng nhau hạnh phúc trong những ngày tháng dài còn lại của cuộc đời.
Anh đã hình dung một cuộc sống cùng em: Chúng ta sẽ làm việc chủ yếu vì niềm vui và không để áp lực công việc ảnh hưởng đến cuộc sống. Hai chúng ta sẽ dành thời gian đi đây đó để thư giãn, yêu thương nhau và cảm nhận những vẻ đẹp của cuộc sống. Chúng ta sẽ lắng nghe và tôn trọng nhau, cố gắng ăn sáng, ăn tối và cà phê cùng nhau nhiều nhất có thể để dễ dàng chia sẻ. Những ngày lễ tết khi mà khắp nơi đông đúc, chúng ta sẽ ở trong ngôi nhà xinh đẹp, ấm cúng, cùng uống trà, đọc sách, nghe nhạc và những bữa ăn ngon.
Nếu em cũng muốn chia sẻ cuộc sống ấy cùng anh, nếu em dịu dàng, dễ thương và xinh xắn, nếu em cũng thích sống chậm và biết yêu những vẻ đẹp bình dị nhưng chân thực, hãy viết thư cho anh.
Anh tin rằng: nếu chúng ta đến được với nhau, yêu thương chân thành, cuộc sống của chúng ta về sau sẽ thật sự hạnh phúc.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn
- Tuổi: 56 tuổi
- Nghề nghiệp: Nghệ thuật
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam