![]() |
Đạo tặc khoét trần chui xuống. Ảnh: Dân Trí. |
Chị Hường sống cùng một con trai 10 tuổi và em gái. Chiều 29/8, cả gia đình đi vắng từ trưa tới chiều. Trong thời gian đó, kẻ trộm đột nhập vào nhà, lấy một bộ đầu thu kỹ thuật số và đầu đĩa DVD mới tinh.
Trong khi "khoắng" đồ, đạo tặc gây ra tiếng động khác thường khiến những người hàng xóm chú ý. Tuy nhiên, khi họ trèo lên tầng cao quan sát thấy nhà chị Hường không có điều gì khác lạ: cửa tum vẫn khóa, chuồng cọp nguyên vẹn.
Đây là lần thứ 4 trong tháng kẻ trộm đến “thăm” nhà chị Hường. Lần đầu tiên vào ngày 5/8, khoảng 19h30h, nhà chị sơ suất không đóng cửa phòng tầng 2 (chưa làm chuồng cọp) nên bị mất một đầu đĩa Nhật và 350.000 đồng trong tủ.
Vài ngày sau, nhà chị bị “nhảy dù” lần thứ 2. Từ 20h đến 20h50, chọn thời điểm gia đình đi ăn đêm, kẻ trộm lọt vào nhà khuân một bộ dàn hát karaoke, đầu thu kỹ thuật số, toàn bộ điện thoại bàn, 6 chiếc điều khiển từ xa và nhiều thiết bị điện tử khác. Tổng trị giá khoảng gần 20 triệu đồng.
Lần thứ 3 xảy ra khoảng 10 ngày sau đó, con trai chị Hường ở nhà, kẻ gian vẫn đột nhập lấy đầu đĩa và tivi Sony. Sau lần này, gia chủ mới quyết định làm chuồng cọp ở tầng 2, chưa kịp ung dung thì có vụ thứ 4.
Cơ quan điều tra xác định, đạo tặc chui vào nhà bằng cách lật ngói, cưa xốp lót trần. Hiện, thủ phạm vẫn chưa truy bắt được.
(Theo Dân Trí)