Chủ nhật, 16/2/2025
Thứ sáu, 13/6/2014, 08:04 (GMT+7)

Ngôi làng bị cây kèn đồng mê hoặc

Với người dân ở làng Phạm Pháo (xã Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định), tiếng kèn rất thân thuộc trong mọi sự kiện. Nghề làm và sửa kèn được truyền qua nhiều thế hệ.

Ở làng Phạm Pháo, trẻ con được làm lễ rửa tội trong tiếng kèn. Những ngày lễ thánh trọng đại không thể thiếu tiếng kèn hòa cùng tiếng hát của ca đoàn. Thanh niên lên đường nhập ngũ cũng trong giàn hòa thanh kèn đồng.

Con trai ở làng được vào đội kèn là vinh dự cho gia đình.

Nhiều gia đình tất cả thành viên đều biết thổi hoặc sửa chữa kèn.

Các em nhỏ cũng biết thổi những bài cơ bản.

Cả gia đình bà Phạm Thị Tin đều tham gia vào việc sửa kèn. "Chồng và các con tôi đều yêu thích công việc này. Các con trai học sửa kèn từ nhỏ, con gái hỗ trợ các công việc vặt", bà Tin chia sẻ.

Ông Nguyễn Duy Đông, chồng bà Tin, là người làm kèn có tiếng ở làng.

Mỗi chiếc kèn đồng có ba bộ phận cơ bản: Thân kèn, bộ hơi và bộ pháo. Bộ pháo được xem khó gò nhất vì là nơi tạo ra âm thanh.

 

Hiên, con trai của ông Đông - bà Tin, đang cùng anh trai sửa kèn cho khách.

 

Mới 17 tuổi, Hiên đã thành thạo những công đoạn cơ bản của nghề gia truyền.

Anh Duẩn, 30 tuổi, con trai cả của ông Đông, đang vá một lỗ thùng trên kèn cho khách. "Tôi là đời thứ ba làm kèn, từ đời ông nội tôi đã theo nghề này, còn tôi học việc từ năm lớp 9", anh Duẩn cho biết.

Máy tiện để gia công, chế tạo những chi tiết nhỏ tinh xảo.

Người thợ cũng phải am hiểu nhạc lý mới hiểu rõ về cây kèn.

 

Một chiếc kèn có tuổi đời 70 năm đang được ông Đông sửa chữa.

Những chiếc kèn đợi hoàn thiện.

Ở xưởng nhà ông Đông có nhiều loại kèn từ các quốc gia khác nhau.

Lê Bích