- Chị dành thời gian như thế nào cho World Cup sắp đến?
- Các trận đấu toàn diễn ra vào buổi đêm, nên chắc là tôi không đủ thời gian để theo dõi hết. Tôi phải đảm bảo sức khỏe cho công việc và một phần là để bảo vệ cho làn da nhạy cảm của mình nữa. Có lẽ tôi sẽ theo dõi từ vòng bán kết.
- Chị ấn tượng với đội nào nhất?
- Thú thật là tôi không có nhiều thời gian để tìm hiểu về tất cả các đội bóng nhưng từ rất lâu, tôi chỉ quan tâm đến Brazil. Với tôi, họ là những tuyển thủ có đôi chân phù thủy. Cầu thủ mà tôi thích nhất là anh chàng răng thỏ Ronaldo. Tôi rất hy vọng Brazil đăng quang World Cup này.
|
|
|
Người mẫu Ngọc Thúy. (Ảnh: Newnem) |
- Các cô gái thường thích đội tuyển Italy vì họ rất đẹp trai, còn chị thì sao?
- Tôi lại không ấn tượng lắm với đội bóng này. Tôi thích nhìn vào chuyên môn và phong cách của đội bóng chứ không chú ý nhiều đến ngoại hình.
- Kỷ niệm của World Cup nào mà chị nhớ nhất?
- Đó là World Cup 1998, tôi rất buồn và tiếc cho Brazil sau khi để thua Pháp trong trận chung kết. Nỗi buồn hệt như khi đội tuyển Việt Nam không đoạt được huy chương vàng SEA Games vậy.
- Ở nước ngoài, xu hướng cầu thủ yêu người mẫu rất nhiều, chị nghĩ sao về chuyện này?
- Ông bà ta có câu "gái ham tài trai ham sắc" mà, đó là quy luật bình thường. Tôi cũng đọc trên báo về các mối tình của cầu thủ và người mẫu. Có những cặp đôi rất hạnh phúc đấy chứ, nhưng họ phải chịu áp lực rất lớn. Vì luôn là tâm điểm chú ý của báo chí nên cuộc sống của họ đôi khi không được tự do.
(Theo Ngôi Sao)
