- Đi hơn hai phần ba chặng đường của cuộc thi, chị cảm nhận gì về bộ môn dancesport?
- Theo tôi, khiêu vũ là một bộ môn không phải ai thích là làm được mà cần có sự tập luyện rất nhiều. Niềm đam mê là động lực giúp người tập kiên trì hơn. Từ ngày bắt đầu khiêu vũ, tôi thật sự quý trọng những vũ công vì họ có sự đam mê và cống hiến rất nhiều cho nghệ thuật. Họ bỏ công khổ luyện mới có được thành công. Dancesport cũng như tất cả các điệu nhảy, nhìn thì đơn giản nhưng không phải dễ dàng làm được.

- Chị gặp khó khăn gì nhất khi đến với bộ môn này?
- Có lẽ chính bản thân tôi là trở ngại lớn nhất. Một người mẫu nhảy được đã là khó mà có chân tay dài loằng ngoằng lại còn khó hơn. Người mẫu có lợi thế về hình thể nhưng chưa chắc có lợi thế về nhảy. Mọi người đánh giá không cao về khả năng của tôi, điều đó không sai. Đôi khi tôi thấy tay chân của mình sao lại dài và thừa thãi nhiều đến thế. Nhưng tôi lì lắm, tôi chỉ biết tập và tập mà thôi.
- Nhiều thí sinh bị sụt cân, giảm sức khỏe vì luyện tập quá mức, còn chị thì sao?
- Tôi nghĩ áp lực là điều thú vị của Bước nhảy Hoàn vũ. Chính vì nhiều khó khăn và phải khổ luyện nên khi hoàn thành và nhảy được, tôi có một niềm hạnh phúc lớn. Những giờ tập với bạn diễn dù vất vả nhưng tôi nghĩ nó sẽ là kỷ niệm lớn với tôi sau này. Mồ hôi nước mắt cũng như lòng quyết tâm không phải dễ dàng mà có được. Do đó tôi rất trân trọng những trải nghiệm tuyệt vời như vậy.
- Đang an nhàn diễn thời trang với quần áo lụa là trên sân khấu, sao chị lại chọn một cuộc thi vất vả như vậy?
- Đó là do tính cách của tôi. Tôi đang rất ổn định với nghề người mẫu nhưng như vậy cuộc sống sẽ buồn tẻ lắm. Tính tôi thích thử thách cũng như mạo hiểm và đặt mục tiêu gì đó để phải cố gắng mọi ngày. Tôi nghĩ khi bước qua vất vả bao nhiêu thì khi nhận được kết quả đẹp, tôi hạnh phúc bấy nhiêu.

- Khi đi thi khiêu vũ, chị chủ động vạch kết hoạch như thế nào?
- Khi bắt đầu cuộc thi, nhìn vào cục diện tôi nghĩ rằng mình đi cao nhất là đến Liveshow 4. Tôi đã trụ được đến vòng Bán kết là do may mắn mỉm cười với những cố gắng của tôi. Tôi hay nhủ với lòng mình là lấy "cần cù bù thông minh". Tôi chỉ biết luyện tập để hoàn thành tốt màn trình diễn của mình mà thôi. Tôi có kế hoạch cho từng đêm thi đấu, chứ không có chiến lược dài hơi. Tôi gặp được một người bạn diễn giỏi và tận tình. Anh ấy cho tôi những ý tưởng và màn dàn dựng rất tốt.
- Phong độ của chị trên sân khấu Bước nhảy hoàn vũ khá thất thường, chị giải thích sao?
- Tôi nghĩ đầu tiên mình là một lính không chuyên mà trong 5 ngày phải học một điệu mới để thi, chưa kể có vòng phải nhảy 2 điệu thì quá sức. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ học nhảy nên tất nhiên có những điều tôi làm tốt, những điều không. Dù thế nào đi nữa tôi cũng chỉ biết cố gắng hết khả năng của mình thôi.
- Khánh Thi và Trần Ly Ly luôn nhắc nhở chị về bước chân chệch choạc, chị làm gì để khắc phục điểm yếu đó?
- Tôi đi học ballet và tôi thường tập cổ chân cũng như xoay người liên tục để không bị lảo đảo khi nhảy. Biện pháp này chỉ khắc phục được một phần nào đó vì thời gian học quá ngắn. Vì vậy rất khó để trong ngày một ngày hai tôi có thể tốt hơn. Những lời nhận xét của ban giám khảo giúp tôi rút ra kinh nghiệm cho từng vòng. Tôi nghĩ một người muốn thật sự thành công thì phải qua quá trình cố gắng luyện tập.

- Vòng Bán kết sắp tới, chị phải chiến đấu với 3 đối thủ "nặng ký" là Yến Trang, Lan Phương, Ngô Kiến Huy, chị tính thế nào?
- Tôi không có kế hoạch hay dự liệu gì, chỉ biết rằng mình sẽ phải hoàn thành các tiết mục một cách tốt nhất mà thôi. Các thí sinh ai cũng đáng gờm cả nên tôi nghĩ ai đoạt giải nhất cũng xứng đáng. Tất cả chúng tôi đều hết mình vì nghệ thuật.
Video: Một số màn nhảy tốt của Ngọc Quyên |
* Điệu Argentine Tango ở Liveshow 8 |
* Điệu Tango ở Liveshow 4 |
* Điệu Paso Doble ở Liveshow 3 |
Tâm Giao thực hiện