- Covid-19 ảnh hưởng đến công việc của chị thế nào?
- Đến nay, mọi thứ nơi tôi sống đã trở về trạng thái bình thường. Có giai đoạn, công việc kinh doanh của tôi bị ảnh hưởng nặng do phải đóng các cửa hàng. May mắn, khi mới xuất hiện vài ca nhiễm, tôi dự đoán được nhu cầu của thị trường. Người nước ngoài không có thói quen đeo khẩu trang nên khi bùng dịch, sẽ có lúc mặt hàng này khan hiếm. Tôi nghĩ vậy và nhập một lô khẩu trang, nón bảo hộ với số lượng vài trăm cái để bán trên mạng.
Ban đầu, tôi chỉ nhắm đến đối tượng cộng đồng người Việt. Sau này, nhiều cửa hàng liên hệ tôi để mua sỉ, trong đó có cả các đại học. Tôi bán giá rẻ, lấy lời ít để hỗ trợ mọi người. Nguồn thu nhập này đã giúp tôi bù lại các khoản thiếu hụt từ cửa hàng. Tính tôi vốn siêng năng, nhanh nhạy và quyết tâm, vì thế phù hợp với việc buôn bán.
- Hiện chị tự chủ kinh tế ra sao?
- Tôi tập tành kinh doanh sau hai năm đến Mỹ nên giờ tài chính đã ổn định, không tiêu hết số tiền mình kiếm được. Tôi không ăn xài gì nhiều, càng làm càng tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch. Tôi cũng không có nhu cầu nhà cao cửa rộng, vì nhà càng to thì dọn dẹp càng vất vả.
Thật sự, tôi "cày" ngày đêm không phải chỉ để kiếm tiền. Cuộc sống ở Mỹ rất buồn tẻ, không có nhiều bạn bè, tôi phải lấy công việc làm niềm vui, khỏa lấp thời gian trống.
![Ngọc Quyên trong một lần dắt con trai đi mua sắm. Ảnh: Nhân vật cung cấp](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2021/10/11/batch-ngoc-quyen-jpeg-1199-1633956958.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=OcC3mJQenPSnAd6Rw1Pk7g)
Ngọc Quyên trong một lần dắt con trai đi mua sắm. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Chị giữ mối quan hệ với chồng cũ thế nào sau khi ly hôn năm 2018?
- Chúng tôi chỉ liên lạc với nhau vì con thôi. Tình yêu không còn, tôi cũng không ghét bỏ gì anh ấy. Nhưng làm bạn sau ly hôn là điều quá khó với tôi. Vài người quen bảo: "Chia tay nhưng vẫn còn con cái, có cần lạnh nhạt vậy không?". Nhưng họ không hiểu, có những vết thương không thể chữa lành theo thời gian.
Tôi nghĩ điều tốt đẹp nhất mình có thể làm cho người cũ là chúc anh hạnh phúc bên tình yêu mới và không làm phiền đến cuộc sống của nhau. Cái gì đã đi qua, tôi không muốn nhìn lại nữa.
Tuy nhiên, tôi biết ơn vì cuộc hôn nhân cũ cho mình nhiều bài học. Tôi từng là người yếu đuối, phụ thuộc vào chồng, khiến anh khó chịu. Sau này, tôi nhận ra để hạnh phúc, cả hai phải cùng nhau cố gắng. Phụ nữ quyến rũ nhất khi họ tự tin, độc lập kinh tế và biết yêu thương bản thân. Đó là lý do tôi nỗ lực để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Người mẫu Ngọc Quyên đạp xe đi dạo ở Mỹ hồi tháng 9. Video: TikTok Ngọc Quyên
- Chị hẹn hò với ai trong những năm qua?
- Hiện tôi độc thân và cũng chưa muốn có người yêu. Sau ly hôn, tôi rất tự tin, không có tâm lý lo lắng hay dè chừng. Gặp người lạ, tôi đều giới thiệu mình là mẹ đơn thân. Cũng có vài anh muốn tiến xa với tôi, nhưng đều không thành vì nhiều lý do khác nhau. Vài người đùa rằng tôi một đời chồng rồi mà làm giá như thiếu nữ. Nhưng tôi thấy phụ nữ sau ly hôn cũng có những lợi thế riêng, chẳng hạn sự từng trải, độc lập, không quá khép nép, không đòi hỏi vô lý. Vì thế, ai đi chơi cùng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu.
Tôi có thể không trẻ, đẹp như những cô gái khác, không còn nổi tiếng, nhưng biết mình là ai, muốn gì. Nếu người ta đến với mình vì nhan sắc, khi tôi già họ sẽ rời xa. Nếu đến vì tiền, hết tiền thì tình tan. Tôi không yêu cầu một người đàn ông xuất sắc hay giàu có, chỉ cần phù hợp với mình. Đó phải là người yêu thương con tôi và thông cảm nếu tôi không thể dành nhiều thời gian cho anh. Tôi rất dứt khoát, tỉnh táo, bởi hẹn hò với người trái ngược quan điểm sẽ làm mất thời gian của cả hai.
![Ngọc Quyên cho biết cô biết yêu bản thân, độc lập hơn sau khi ly hôn.](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2021/10/11/batch-ngoc-q-6400-1633956958.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=2XbUPYjnZRhFigx5TleDgg)
Ngọc Quyên cho biết cô biết yêu bản thân, độc lập hơn sau khi ly hôn. Ảnh: Châu Phú
- Chị trưởng thành thế nào sau nhiều biến cố?
- Khi còn làm người mẫu ở Việt Nam, tôi thích đua đòi, muốn bằng chị bằng em. Từ khi rời showbiz qua đây, tôi bớt sân si. Một ngày có quá nhiều thứ để lo toan, tôi không có nhu cầu ăn diện nữa. Một năm tôi mới mua túi hiệu tự thưởng cho mình một lần, thật ra cũng chẳng có mấy dịp xài. Chiếc túi Chanel chồng cũ tặng cũng luôn nằm yên trong tủ. Bình thường, tôi sẽ ra đường với một chiếc túi to, chứa đầy sữa, quần áo, đồ đạc của hai mẹ con.
Tôi thấy mình già trước tuổi sau khi trải qua nhiều cột mốc khác nhau: được cầu hôn, lấy chồng, sinh con, ly dị... Một nửa thời gian của tôi bây giờ dành cho con, một nửa cho công việc, người thân. Những mảnh ghép đó làm cuộc sống tôi đủ đầy, không cố gắng đi thêm bước nữa. Nhưng chuyện tình cảm cũng tùy duyên, nếu có ai đó thương và chịu hy sinh vì mình, tôi sẽ tự biết cách để bù đắp cho họ.
Là mẹ đơn thân, xây dựng sự nghiệp ở xứ người từ hai bàn tay trắng nhưng tôi không cảm thấy bất hạnh. Vì tôi tập cho mình cách sống không suy đoán, kỳ vọng vào bất cứ ai hay điều gì. Khi mới theo chồng cũ sang Mỹ, tôi từng nghĩ mình sẽ gắn kết với người đàn ông này cả đời, nhưng không có gì là mãi mãi. Đợt dịch vừa qua cũng nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống rất ngắn ngủi, thích gì cứ làm, đừng nghĩ nhiều.
Huỳnh Lê Ngọc Quyên sinh năm 1988, nổi tiếng trong lĩnh vực người mẫu những năm 2000. Giai đoạn khởi nghiệp, cô gây chú ý với vóc dáng cân đối và khuôn mặt khả ái, được mời tham gia nhiều chuyến lưu diễn thời trang ở London, Malaysia, Bắc Kinh... Cô từng đoạt các giải Hoa khôi thời trang 2004, Người mẫu được yêu thích nhất 2006, Người mẫu Phong cách ấn tượng nhất 2008, Người mẫu Tài năng của giải Người mẫu Việt Nam 2008...
Ngoài nghề mẫu, cô đóng các phim truyền hình Tuyết nhiệt đới (2006), Có lẽ nào ta yêu nhau (2009), Gia đình số đỏ (2010), phim điện ảnh Mỹ nhân kế (2013)... Năm 2013, cô theo bạn trai sang Mỹ sống, kết hôn năm 2014 và ly hôn năm 2018.
Vân An