- Cảm giác của chị thế nào khi được mời đóng phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng?
- Bộ phim Mỹ nhân kế được casting từ năm trước. Nhưng khoảng 3 tháng trước khi bấm máy, tôi mới may mắn trở thành một trong những diễn viên của đoàn. Cảm xúc ban đầu là căng thẳng, run mà cũng hào hứng nữa. Tôi nhớ lúc đó trong đầu xuất hiện suy nghĩ: Không biết mình có đảm nhận nổi vai diễn này? Liệu mình có làm được tốt không? Có khiến mọi người thất vọng hay không?
Nhưng sau đó, tôi nghĩ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng phải là người biết nhìn người, biết đánh giá khả năng của diễn viên. Nếu anh ấy không thấy khả năng ở tôi, chắc anh không mời đâu. Nhờ vậy, tôi tự tin hơn rất nhiều.
Ngọc Quyên chia sẻ, cô hào hứng với vai diễn mới hợp tác cùng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Vai Đào Thị của cô cũng là một sát thủ gợi cảm và hung dữ. Ảnh: Trung Chiến.
- Nhân vật chị đóng thuộc dạng gì?
- Tôi hóa thân thành Đào Thị, một nữ sát thủ đội lốt kỹ nữ, luôn ra tay độc ác với đối phương. Cô ấy không tin tưởng bất cứ ai và luôn nghi ngờ cả những người thân bên cạnh mình. Nhân vật này cũng có quá khứ rất bi thương.
- Lần đầu tiên đóng phim cổ trang, chị chuẩn bị ra sao?
- Vai cổ trang của tôi đòi hỏi những màn đấu kiếm nên tôi phải tập luyện rất nhiều. Khi ra phim trường cũng phải khổ công, dốc toàn bộ tâm sức. Một cảnh hành động thôi, ví dụ như cú lộn nhào cũng phải quay và cắt nhiều lần thành từng khung hình để tạo hiệu ứng tốt nhất.
Tôi và Diễm My là hai người bắt đầu luyện tập sau các diễn viên khác. Chúng tôi được yêu cầu tập vào mỗi buổi chiều thôi nhưng cả hai đứa đều xin tập thêm vào buổi sáng. Mỗi ngày chúng tôi tập từ 8h tới 13h, nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục tập tiếp tới 18h. Mỗi tuần, chúng tôi tập từ thứ hai tới thứ bảy. Tôi khá may mắn khi nhận được sự giúp đỡ chỉ dạy của nhóm cascadeur Quốc Thịnh. Dù mệt lắm, tôi vẫn rất vui vì đã học được nhiều động tác thú vị. Giờ tôi cảm thấy nhẹ nhàng và đỡ căng thẳng, lo lắng hơn rất nhiều so với những ngày đầu làm quen với vai diễn.
- Hiện tiến độ của phim thế nào?
- Từ đầu tháng 6, tôi và đoàn làm phim bắt đầu thực hiện những cảnh quay tại một khu resort ở Cam Ranh. Đây cũng là nơi từng được chọn làm bối cảnh trong bộ phim Những nụ hôn rực rỡ. Ở đây, có núi, có biển, có rừng… mọi thứ đều rất thiên nhiên và hoang sơ, phù hợp với những cảnh quay cổ trang đẹp mắt.
- Chị mong chờ gì ở vai diễn này?
- Tôi hy vọng mình có thể đem đến những pha hành động đẹp mắt cho khán giả. Sau khi được tập võ, tôi rất mong có cơ hội chinh phục thể loại phim hành động.
Để tham gia cùng đoàn, tôi phải chọn lựa tạm rời xa sàn diễn catwalk. Đây xem đây là khoảng thời gian để làm mới mình, tạo nhiều năng lượng hơn khi trở lại.
- Làm người mẫu đã 10 năm, hiện công việc này còn mang đến cảm xúc gì cho chị?
- Nghề người mẫu đem lại cho tôi một cuộc sống đầy đủ, giúp tôi gặp gỡ nhiều người, có nhiều cơ hội để khám phá và tận hưởng cuộc sống.
Nếu như không làm người mẫu, tôi chắc mình chỉ là một cô thợ làm bánh bình thường hoặc may mắn hơn sẽ là một công chức nhà nước. Tôi khó có cơ hội đi ra nước ngoài, đứng trên những sàn diễn thời trang hay nhận được những chỗ ngồi đẹp nhất trong các buổi ra mắt, công chiếu phim bom tấn chẳng hạn. Có thể đó là những điều nhỏ đối với nhiều người, nhưng với tôi nó luôn có ý nghĩa to lớn. Tôi luôn yêu nghề nghiệp của mình vì tôi đang được ưu đãi rất lớn từ nghề.
- Cứ mỗi năm, làng thời trang lại được bổ sung một lớp người mới, trẻ hơn, năng động hơn. Chị nhìn thế nào về vị trí, chỗ đứng của mình hiện tại?
- Tôi đang đứng ở vị trí nào, người hiểu rõ nhất có lẽ là công chúng. Việc tôi ở vị trí nào trong lòng mọi người quan trọng hơn là việc tự xét mình thuộc hàng vedette, hay có thể thay thế vị trí trên các sàn diễn đầy màu sắc và có quy luật đào thải khắc nghiệt này.
Tôi nghĩ nếu biết giữ gìn hình ảnh và cống hiến hết sức thì nghề người mẫu dài lắm. Trên sàn diễn quốc tế, có những người phụ nữ đáng tuổi bà vẫn còn được trọng dụng cơ mà. Vậy thì tại sao cứ phải suy nghĩ tuổi thọ nghề người mẫu ngắn ngủi để rồi phải sống gấp.
![]() |
Ngọc Quyên tin nếu sống nghiêm túc và hết mình, nghề người mẫu sẽ có tuổi thọ rất dài. |
- Thị phi trong giới người mẫu lúc nào cũng như những đợt sóng, sẵn sàng trào dâng và đổ ụp xuống đầu một ai đó trong giới. Chị thấy sao?
- Khi đã bước chân vào con đường nghệ thuật thì bạn không thể đứng ngoài những thị phi của showbiz được. Khi bạn đã được hưởng những vinh quang của nghệ thuật mang lại thì bạn cũng nên biết rằng sẽ có những cay đắng, những cám dỗ luôn tìm cách tiến tới với bạn. Bạn mạnh mẽ hay không, có dễ dàng vấp ngã hay thỏa hiệp với những điều đó… tất cả tùy thuộc vào bạn.
Chẳng thể đổ lỗi cho bất cứ ai khi sóng gió nhấn chìm bạn.
- Chuyện chân dài - đại gia vốn cũ nhưng luôn nóng hổi. Chị nghĩ gì về mối quan hệ này?
- Với môi trường showbiz như hiện nay, mối quan hệ giữa chân dài và đại gia là mối quan hệ khó tách rời và nó cũng bình thường như mọi mối quan hệ xã hội khác. Không lẽ chân dài thì phải yêu người nghèo, còn đại gia thì phải cặp chân ngắn. Tất cả đều phù thuộc vào sự lựa chọn của con người.
Tôi có đọc trên báo về trường hợp tỷ phú Facebook Mark Zuckerberg. Anh ấy là một đại gia theo đúng nghĩa về tiền tài nhưng người anh ấy yêu và lấy làm vợ chỉ là một cô gái bình thường, chân không dài, không quá xinh đẹp nhưng lại rất thông minh.
Trên thế giới hay ở Việt Nam cũng vậy, cũng có những người đẹp chân dài nhưng lại chọn một cuộc sống hạnh phúc và bình yên bên người chồng có kinh tế bình thường. Nếu như một người đẹp thông minh, chân dài chắc chắn họ sẽ chọn người đàn ông mà họ muốn yêu chứ không phải vì người đàn ông đó có là đại gia hay không.
- Còn hiện tượng giải phẫu thẩm mỹ để giúp các chân dài đẹp và bắt mắt hơn thì sao. Chị nói gì khi cũng là một nghi can?
- Gương mặt của mỗi người theo năm tháng sẽ có sự thay đổi. Tôi chắc chắn một điều là không ai dám khẳng định gương mặt của mình bây giờ giống y chang, không có sự biến đổi nào sau 5 năm. Là một người mẫu, tôi mong muốn mình đẹp hơn, không chỉ là để thỏa mãn bản thân mà đó còn là sự tôn trọng của mình với công chúng, với những người yêu mến mình. Sẽ thật là chán ngắt và không ai còn muốn ngó nhìn một cô người mẫu mà 5 năm trước như vậy, rồi 5 năm sau cũng y vậy. Làm nghệ thuật là phải luôn đem lại sự mới mẻ cho mình, dù bằng cách này hay cách khác.
![]() |
Nhiều người cho rằng khuôn mặt Ngọc Quyên hiện tại khác nhiều so với trước đây. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. |
- Chị hài lòng và chưa hài lòng gì ở cơ thể, khuôn mặt mình?
- (Cười) Tôi luôn biết mình không hoàn hảo nên sẽ khắc phục những gì mình cảm thấy chưa hài lòng. Còn khắc phục như thế nào, ở những chỗ nào, có lẽ cứ để dư luận suy đoán đi. Điều đó hẳn thú vị hơn khi bạn biết rõ tất cả mọi thứ.
- Việc chia tay chàng trai Hàn Quốc trong mối tình ngắn ngủi để lại trong chị điều gì?
- Đó giờ là những kỷ niệm đẹp. Hiện tại, tôi chỉ muốn giữ nó cho mình và không muốn chia sẻ nhiều về quá khứ. Chỉ biết rằng, đối với tôi, mối tình đó rất đẹp.
Giờ tôi vẫn một mình. Đây là thời điểm tôi dành tất cả thời gian cho công việc. Tình yêu khi nào đến thì nó sẽ tự đến. Tôi không trông chờ nhiều vì chờ đợi sẽ khiến mình thêm mệt mỏi mà thôi.
- Kế hoạch công việc của chị từ đây đến cuối năm là gì?
- Sau khi tập trung cho vai diễn trong Mỹ nhân kế, nếu không có gì thay đổi, đầu mùa thu, tôi sẽ công bố một số dự án liên quan đến công việc từ thiện. Đó là những thứ tôi đang ấp ủ và chưa muốn nói ra lúc này.
Thoại Hà thực hiện