From: YaCu Ama
Sent: Monday, March 12, 2007 2:09 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Re: Chi muon co con, khong muon cuoi!
Ngọc mến,
Đọc nỗi niềm của Ngọc qua một lần, tôi thông cảm được đau xót trong lòng Ngọc, nhất là khi Ngọc chia sẻ cảm thấy “rất đau khổ, thương cho người mà cũng thương cho mình”.
Tuy nhiên, khi đọc kỹ thêm chi tiết tâm tình của Ngọc, tôi thấy Ngọc có vẻ như ‘chưa’ thương cho mình đủ vì tôi cảm thấy rằng Ngọc hình như đang yêu nhiều lắm! Và vì quá yêu nên Ngọc có thể chỉ nhìn sự kiện theo góc cạnh mà con tim chỉ mình muốn nhìn mà thôi. Tôi đoán còn nhiều chi tiết khác về người Ngọc yêu mà lý trí cho thấy, nhưng Ngọc không tiện chia sẽ ra đây. Không biết nhận xét của tôi có khách quan không vì anh ta là một người lý tưởng: Hình như Ngọc muốn mình phải tìm mọi cách để chiếm đoạt được con tim của người ấy và muốn người ấy trọn vẹn về mình!
Ngọc đã hé mở và tiết lộ (như lời than thở của mối tình hình như một chiều mà Ngọc đang ôm ấp!) một ít về cái gì đó bất thường và không êm xuôi trong mối tình này ở đoạn cuối để tự an ủi mình. Tôi không biết hoàn cảnh thật sự của anh ta như thế nào? Anh ta có bị ung thư thật chăng? Ngọc có thể đề nghị xin anh ta cùng đi đến bác sĩ riêng của anh ta để động viên và nâng đỡ, đồng thời cũng có thể tìm hiểu thêm hư thực như thế nào? Ngọc có thể xin anh ta cho xem report của bệnh viện hay bác sĩ chuyên môn của anh ta... Tôi có cái cảm tưởng qua lời Ngọc, anh ta thật sự là toàn hảo (đức và nghiệp) của một người đàn ông. Phải chăng (Ngọc cũng nói cách gián tiếp) anh ta như là cái tiêu điểm cho nhiều cô nhắm đến trong một cuộc đua (trong đó có Ngọc). Khi nhận ra thực tế, hình như trái tim của Ngọc đang buộc lý trí mình phải vâng theo chăng?
Tôi là một thanh niên, đọc qua tâm tình Ngọc, tôi thấy có cái gì đó không rõ ràng và mập mờ (trái với cái đức giúp người) nơi người đàn ông Ngọc đắm đuối yêu. Có nhiều trường hợp xảy ra cho bệnh ung thư. Không biết anh ta bị ung thư gì? Nó có thể kéo dài một tháng, vài tháng, một năm hoặc đôi khi có “phép lạ” bệnh nhân được chữa lành. Điều tôi muốn nói ở đây là Ngọc chỉ nghe thấy lời than thở, nhưng Ngọc chưa thấy chứng cứ cụ thể rõ ràng. Nếu sự thực với chứng cứ rõ ràng là anh ta đang sống những ngày cuối đời thì Ngọc cũng phải để lý trí mình hướng dẫn để quyết định. Đây giống như câu chuyện tình trong tiểu thuyết, và chúng tôi độc giả muốn thấy điều gì sẽ xảy ra tiếp tục sau sự hy sinh (có đứa con vì tình yêu cao cả cho người bệnh). Tuy nhiên chúng ta đang sống trong một xã hội phức tạp và Ngọc đã đưa ra vài điều thấy trước cho tương lai đứa bé.
Nhìn về một khía cạnh khác: nếu anh ta sống những ngày cuối đời thật sự, tôi thiết nghĩ anh ta sẽ không từ chối sự săn sóc nào từ tay Ngọc đâu, nếu anh ta yêu Ngọc thật sự… Tôi thấy đây là câu hỏi lớn! Có thể Ngọc đã nhận ra qua ‘intuition’ của mình và lý trí đã soi dẫn cho Ngọc thấy mình phải làm gì. Nhưng khó quá để hành động vì con tim sẽ bị đau chăng? Đây chỉ vài nhận xét của một độc giả, nếu có gì gây phật ý, xin bỏ qua.
Cầu chúc Ngọc may mắn và sáng suốt rong quyết định cho cuộc sống của mình.
Ama YaCu