From: Van Anh
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, April 12, 2006 2:25 PM
Subject: chia se voi Ngoc
Bạn Ngọc thân mến!
Tôi đã đọc lời tâm sự của bạn và những lời chia sẻ với hoàn cảnh của bạn. Mỗi người một ý khác nhau, tuy nhiên tôi vẫn muốn chia sẻ với bạn những ý kiến của bản thân mình.
Tôi không muốn bàn luận nhiều về những chuyện trước thời gian lập gia đình của bạn. Những sai lầm trước hôn nhân thông thường là có hậu quả trong cuộc sống vợ chồng sau này. Theo tôi bạn có thời gian 5 năm để yêu, nhưng đó là tình yêu của thời kỳ sinh viên khi bạn chưa vướng bận với những bộn bề của công việc, cuộc sống. Tôi cho rằng bạn chưa thể hiểu hết con người thực của anh ấy trong giai đoạn này. Thực tế khi ra trường sau 1 năm bạn đã không còn yêu anh ấy nữa. Vả lại việc tiến tới hôn nhân của hai người tuy không gượng ép, nhưng cả hai người đều có những khúc mắc đáng kể, dễ ghi nhớ trước khi tiến tới hôn nhân.
Phải công nhận rằng với tôi, những thay đổi đáng kể của người mình yêu sau và trước khi cưới đã làm ảnh hưởng tới tôi rất nhiều vì vậy tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Bạn có bao giờ thẳng thắn đề cập những vấn đề trước hôn nhân với chồng của mình, làm cho mọi chuyện rõ ràng một lần để không bao giờ anh ấy phải nhắc lại chuyện đó chưa? Bởi vì những uẩn khúc trong lòng luôn đẩy con người đến những hành động kỳ quoặc, khó hiểu, thậm chí là không thể chấp nhận được. Có bao giờ bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh của chồng xem tại sao anh ấy lại cư xử như thế. Việc bạn có quan hệ rộng, bạn có tâm sự với người khác giới qua điện thoại, đó là điều bình thường. Tuy nhiên bạn hãy mang lại niềm tin cho chồng của mình vì chỉ khi anh ấy không có lòng tin nơi bạn thì anh ấy mới ghen.
Theo tôi bạn nên giải quyết những khúc mắc của hai người trước khi có ý định sinh con. Đứa con nên là kết quả của tình yêu hơn là cầu nối cho cuộc sống gia đình. Với tôi, thậm chí sau khi sinh con nhưng hai bạn vẫn không thể sống với nhau. Hoặc cuộc sống bên nhau gây đau khổ cho cả hai người thì sau khi bạn buộc phải chia tay với chồng, việc có thêm đứa con có thể làm cho bạn vơi đi phần nào nỗi buồn, nhưng nó cũng chính là khó khăn khiến bạn khó có thể tìm được một hạnh phúc mới.
Bạn hãy chín chắn trước khi quyết định cuộc hôn nhân của mình. Bạn hãy tìm cơ hội để hai người có thể giải quyết những khúc mắc, bạn hãy tranh luận để biết quan điểm và những cách sống thực sự của chồng mà có thể trước đây bạn chưa hiểu. Chính bạn là người có thể quyết định kết quả của cuộc hôn nhân này vì qua những quan điểm của hai người, không ai khác bạn là người hiểu rõ những yêu cầu và mong muốn của chồng bạn có thể chấp nhận và làm theo hay không.
Con người sống là mưu cầu hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là việc bạn có người đàn ông ở bên cạnh là chồng, mà hạnh phúc là bạn có được sự thanh thản, thoải mái, vui vẻ trong cuộc sống. Theo tôi trừ phi hai người có thể hiểu nhau để thay đổi cách sống cho phù hợp, nếu bạn luôn cảm thấy đau khổ dằn vặt trong cuộc hôn nhân của mình, thì bạn hãy mạnh dạn chấm dứt nó mà không bao giờ nên đặt câu hỏi người tiếp theo có hơn người hiện tại hay không.
Ly hôn hiện nay không phải là hiện tượng xã hội hiếm thấy, đó là việc chấm dứt quan hệ hôn nhân của hai người khi họ không còn có thể mang lại hạnh phúc cho nhau. Vấn đề là bạn xem mình và chồng có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này hay không. Nếu sau tất cả những gì cả hai cùng cố gắng mà cuộc sống vợ chồng vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng, luôn đau khổ khi ở bên nhau, vậy thì bạn hãy dũng cảm để dứt khoát. Cuộc sống trước mắt luôn tươi đẹp, còn nhiều điều mà ta muốn hướng tới. Vả lại hãy chứng tỏ vẻ đẹp hình thức và tâm hồn của chính bản thân mình, đừng bi quan một ngày không xa hạnh phúc sẽ đến với bạn.
Chúc bạn bình tĩnh suy xét và có quyết định đúng đắn. Hạnh phúc dành cho những người chân thành, biết bảo vệ hạnh phúc của mình những cũng quyết đoán, không do dự khi quyết định hạnh phúc của mình.