![4_1405303045.jpg](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2014/07/14/4-3515-1405304796.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-6nF0WbejqwoeeTMQuoVsQ)
"Câu chuyện âm nhạc" diễn ra tối 13/7 tại TP HCM. Sự xuất hiện trở lại của cặp vợ chồng Phương Thảo - Ngọc Lễ sau 10 năm xa quê hương là một điểm nhấn của chương trình.
![[Caption]](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2014/07/14/5-3133-1405304797.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tJTUT75uZJta82VRSTMulQ)
Dù thời gian trôi đi, hình ảnh về đôi vợ chồng nghệ sĩ hạnh phúc vẫn không có gì thay đổi. Họ thể hiện lại nhạc phẩm được yêu thích "Con gái" đầy tình tứ và ngọt ngào (xem video). Chia sẻ trên sân khấu, Ngọc Lễ cho biết bà xã anh vẫn thường hay hỏi: “Em không đẹp như trước, anh có còn yêu em không?”. Sau đó, anh tiết lộ luôn câu trả lời: “Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ nhưng không thể thay đổi tình yêu anh dành cho em” (xem video). Lời chia sẻ chân tình của Ngọc Lễ nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Ngoài những ca khúc quen thuộc, họ còn thể hiện ca khúc "Ngồi đếm". Đây là một sáng tác mới của Ngọc Lễ trong khoảng thời gian sống ở Mỹ.
![Sân khấu như bừng sáng khi bé Na và bé Nấm 2 con gái của Phương Thảo Ngọc Lễ xuất hiện và hòa giọng với ba mẹ liên khúc Ba ngọn nến lung linh. Khán giả hâm mộ lại một lần nữa trở về với âm nhạc Việt Nam những năm cuối thập niên 90 với hình ảnh gia đình Phương Thảo Ngọc Lễ thể hiện ca khúc Ba ngọn nến lung linh trên sân khấu (bây giờ có lẽ đã là Bốn ngọn nến lung linh).](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2014/07/14/2-8706-1405304798.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=aqUBhaJq69A3zsA3ZaYv9g)
Hai con gái Na và Nấm xuất hiện và hòa giọng với bố mẹ bài "Ba ngọn nến lung linh" bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Khán giả một lần nữa thấy được hình ảnh gia đình hạnh phúc của Phương Thảo - Ngọc Lễ ở những năm 1990.
![Sau đó, cả gia đình cùng hòa giọng ca khúc Tôi mơ một sáng tác hoàn toàn mới của nhạc sĩ Ngọc Lễ về gia đình. Với bài hát này, 2 con gái của Phương Thảo Ngọc Lễ đã có dịp khoe giọng hát của mình bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2014/07/14/3-3354-1405304799.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9HjBGJ-sqqGgXLD3Ex3b3w)
Sau đó, gia đình nghệ sĩ cùng hòa giọng ca khúc "Tôi mơ". Trong tiết mục này, hai cô con gái có dịp khoe giọng ca với phần bè của bố mẹ.
![Đặc biệt, màn song ca của Thái Trinh và Nhật Minh (Nhóm F-Band) ngay sau đó với chuỗi ca khúc nổi tiếng của Ngọc Lễ: Cà phê một mình Dấu yêu tình đầu Xa rồi tuổi thơ Xe đạp ơi được cover lại theo phong cách Acoustic đã khiến cả hai thật sự tỏa sáng trên sân khấu. Dù lần đầu hát chung với nhau nhưng cả hai đã phối hợp rất ăn ý khi vừa đàn vừa hát trên sân khấu một hình ảnh quen thuộc của cặp đôi Phương Thảo Ngọc Lễ hai mươi năm trước. Và ở phần cuối của tiết mục này, Phương Thảo Ngọc Lễ đã bất ngờ xuất hiện và hát cùng Thái Trinh và Nhật Minh ca khúc Xe đạp ơi. Ngay khi vừa xuất hiện trên sân khấu, cả hai đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt của khán giả. Nhận xét về phần cover của Thái Trinh và Nhật Minh, nhạc sỹ Ngọc Lễ dành cho cặp đôi ca sỹ trẻ nhiều lời khen. Nhật Minh xúc động cho biết, khi được chương trình mời biểu diễn các ca khúc của Phương Thảo Ngọc Lễ, anh cũng khá hồi hộp vì không biết cả hai có đồng ý với cách phối mới của mình hay không vì lúc đó, Phương Thảo và Ngọc Lễ vẫn còn đang ở nước ngoài. Trước liveshow 1 ngày, anh có buổi tập cùng cả hai và lúc ấy, anh vẫn còn khá khớp và chưa thuộc lời. Chính vì vậy mà anh rất vui và xúc động khi được Phương Thảo Ngọc Lễ khen tặng cho tiết mục của mình. Đây cũng là một trong những tiết mục thành công nhất trong chương trình.](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2014/07/14/1-9736-1405304800.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Q0h_pdseKC1_QvsR-yTIsQ)
Thái Trinh và Nhật Minh (nhóm F-Band) hát lại liên khúc nổi tiếng của Ngọc Lễ: "Cà phê một mình - Dấu yêu tình đầu - Xa rồi tuổi thơ - Xe đạp ơi" theo phong cách acoustic. Ở phần cuối của tiết mục này, đôi vợ chồng "Ba ngọn nến lung linh" bất ngờ xuất hiện, hát cùng đàn em một đoạn bài "Xe đạp ơi". Nhật Minh xúc động cho biết, khi được chương trình mời biểu diễn các ca khúc của Phương Thảo - Ngọc Lễ, anh khá hồi hộp vì không biết cả hai có đồng ý với cách phối mới của mình hay không. "Không ngờ, nhạc sĩ Ngọc Lễ đánh giá cao. Đây là một vinh dự cho tôi", anh nói.
![Nữ ca sỹ Nguyên Thảo một giọng hát đẳng cấp tiếp tục đưa khán giả bay vào không gian trữ tình, lãng mạn của những giấc mơ với ca khúc Tôi mơ một giấc mơ với sự hỗ trợ của dàn bè gần 30 người của Nhạc viện TPHCM. Giọng hát cảm xúc của nữ ca sỹ khiến cả khán phòng như bị thôi miên vào giấc mơ của cô. Tiếp đó, cô thể hiện ca khúc Như chưa bắt đầu của nhạc sĩ Đức Trí.](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2014/07/14/8-3217-1405304801.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=r4wxJhY9q-xhx8vE_cr3rw)
Ca sĩ Nguyên Thảo hát "Tôi mơ một giấc mơ" với sự hỗ trợ của dàn bè gần 30 người của Nhạc viện TP HCM. Giọng hát cảm xúc của nữ ca sĩ khiến khán giả nổi da gà. Tiếp đó, cô thể hiện ca khúc "Như chưa bắt đầu" của nhạc sĩ Đức Trí.
![Hương Tràm xuất hiện bên cây đàn piano thể hiện bài hát Những mùa hoa bỏ lại. Giọng hát của nữ ca sỹ ngày càng chín muồi. Cô thể hiện tròn trịa và đầy cảm xúc ca khúc của nhạc sỹ Việt Anh.](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2014/07/14/6-6812-1405304802.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=W4YOx4CqsSr58sFqvuV6hQ)
Hương Tràm xuất hiện bên cây đàn piano thể hiện bài hát "Những mùa hoa bỏ lại". Giọng hát của cô ngày càng chín muồi. Cô thể hiện tròn trịa ca khúc của nhạc sĩ Việt Anh.
![Chương trình được mở đầu với mashup Mơ một hạnh phúc Những giấc mơ dài với giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ Hiền Thục. Cô xuất hiện ấn tượng với trang phục trắng lộng lẫy, gợi cảm và thể hiện da diết, tình cảm 2 ca khúc quen thuộc của mình. Ngay sau đó, cô tiếp tục với ca khúc Chờ em nơi thềm trăng của Quốc Bảo. Màn trình diễn của nữ ca sỹ khá ấn tượng khi cô ngồi hát trên một chiếc đàn piano lớn, xung quanh là những làn khói trắng mờ ảo và phía xa là ánh trăng.](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2014/07/14/7-6623-1405304802.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SYDAtmNFa1fNeV5qLPoGgA)
Hiền Thục hát hai bài "Mơ một hạnh phúc", "Những giấc mơ dài" với giọng ca ngọt ngào. Cô xuất hiện ấn tượng với trang phục trắng lộng lẫy, gợi cảm. Trong ca khúc "Chờ em nơi thềm trăng" của Quốc Bảo, nữ ca sĩ gây ấn tượng khi ngồi hát trên một chiếc đàn piano lớn.
![](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2014/07/14/10-8933-1405304803.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=2yR29h7K1TIz9js4700Edw)
Quang Hà hát "Giấc mơ tình yêu".
![Trúc Nhân một giọng hát bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt tiếp tục chương trình bằng Mashup gồm 2 ca khúc: Em mơ về anh và Đêm nay anh mơ về em.](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2014/07/14/9-6448-1405304804.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=wu2dUOLN5YDLPQ-aezXA5w)
Trúc Nhân thể hiện bản mash-up gồm 2 ca khúc "Em mơ về anh" và "Đêm nay anh mơ về em".
Tâm Giao
Ảnh: Thước Kiên