- Hát rất hay dòng nhạc mang âm hưởng dân ca, chị đã chọn nhạc dân gian hay nhạc dân gian "chọn" chị?
- Ngay từ nhỏ tôi đã yêu thích dân ca của vùng châu thổ sông Hồng. Cũng chính từ mẹ tôi, mẹ đã truyền cho tôi tình yêu ấy qua những lời ru, những câu chuyện dân gian của nền văn minh sông Hồng. Ai lựa chọn ai bây giờ nhỉ? Có lẽ đó là một cái duyên, một cái duyên ngầm...
- Nhưng nếu cứ theo "màu" đó, chị nghĩ sao nếu khán giả trở nên mệt mỏi?
- Không có gì đáng lo ngại về sự mệt mỏi cả. Quyền đánh giá là của mỗi người nghe thôi.
![]() |
|
Ca sĩ Ngọc Khuê. (Sinh Viên) |
- Các ca sĩ hát dân gian hiện đại nếu không có duyên và quá lạm dụng kỹ thuật sẽ gây phản cảm. Theo chị đâu là giới hạn cho những phá cách và sáng tạo ở dòng nhạc này?
- Thế nào là một ca sĩ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản? Đã là một ca sĩ chuyên nghiệp, khi lên sân khấu hay hát một bài nào đó, tôi cũng như bất cứ nghệ sĩ khác đều phải biết vận dụng kỹ thuật trình diễn hay kỹ thuật thanh nhạc để khi nghe khán giả cảm nhận được bài hát đó mang nội dung, ý nghĩa như thế nào và có hay không. Nói cách khác, ca sĩ là người thổi hồn cho bài hát. Vì vậy họ phải biết điều tiết cho hợp lý trước khi ra sân khấu.
- Được bình chọn "Ca sĩ được yêu thích nhất" Bài hát Việt 2005, cảm giác của chị thế nào?
- Cám xúc đầu tiên của tôi là rất bất ngờ, sau đó là hạnh phúc. Là ca sĩ trẻ theo dòng nhạc rất kén người nghe nhưng vẫn được công chúng đón nhận, cổ vũ và động viên nhiều khiến tôi vui và xúc động. Giải thưởng đem tôi đến gần với công chúng hơn. Công chúng phần nào hiểu tôi hơn, hiểu được những gì mà tôi muốn gửi gắm trong tác phẩm âm nhạc.
- Sự nổi tiếng, các giải thưởng, cát-xê cao, những thứ đó có bao nhiêu ý nghĩa trong cuộc sống của chị?
- Nếu tôi may mắn có tất cả những thứ đó thì còn gì bằng.
- Chị có dự định gì dài lâu trên con đường ca hát?
- Dự định thì nhiều lắm. Nhưng cả tôi và gia đình đều mong muốn tôi trở thành một giảng viên thanh nhạc. Nhưng đó là dự định trong tương lai. Còn bây giờ thì tôi muốn được hát thật nhiều, thật lâu bền và được yêu mến.
- Đã và đang thành công, chị nghĩ sao khi hoạt động trong không khí âm nhạc Hà Nội - nơi không sôi động và có sức hút bằng Sài Gòn?
- Mọi người không để ý đấy thôi, tôi vẫn vào ra Sài Gòn - Hà Nội diễn đều. Tôi muốn được phát triển ở cả hai nơi.
- Mọi người đồn album "Bên bờ ao nhà mình" của chị bán tới 30.000 bản, chị nghĩ sao về con số này?
- Bên bờ ao nhà mình bán hơn 10.000 hay 30.000 chắc phải cộng cả đĩa lậu vào nữa. Nhưng với tôi những con số đó không quan trọng bằng việc người ta đánh giá nó có tốt hay không.
- Lúc nào cũng thấy chị xuất hiện với cùng một màu hồng rực rỡ. Đó là sở thích từ nhỏ hay là một đức tin và sự may mắn?
- Tôi yêu màu hồng từ nhỏ và khi lên sân khấu hay bước ra ngoài đường, mặc đồ màu hồng tôi thấy tự tin hơn hẳn. Chỉ là yêu thích thế, nhưng hình như màu hồng cũng mang lại cho tôi nhiều may mắn trong cuộc đời.
(Theo An Ninh Thủ Đô)
