Từ: Nguyen Thuy Tram
Đã gửi: 20 Tháng Bảy 2011 4:10 CH
Chào em!
Chị tròn 40 tuổi và đã ly hôn được 12 năm, cho đến bây giờ chị vẫn chưa quen ai để tiến thêm một bước nữa. Ở cái tuổi 26 năm 1996, lúc đó chị chưa biết trân trọng bản thân, trân trọng cuộc đời, để rồi khi hôn nhân tan vỡ, chị mới thấy mình sống thật ích kỷ.
Hai đứa con sinh đôi của chị không có bố, nghe thì rất đơn giản nhưng đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự học hành và phát triển của hai con người. Những đứa bé không có bố hoặc mẹ sẽ phát triển không bình thường như những đứa trẻ khác. Bản thân chị cũng rất xót xa khi không mang lại một cuộc sống trọn vẹn cơ bản dành cho con.
Sau khi sinh con, người phụ nữ không còn đẹp như thời con gái. Nhưng khi chọn đối tượng để yêu và để kết hôn, thì bây giờ chị không chỉ chọn người yêu, người chồng cho chị, mà chị phải chọn người bố cho hai con của chị. Anh ấy phải có đủ nhân cách, đạo đức để dạy dỗ và nuôi dưỡng những đứa con của chị nữa.
Em có nghĩ rằng ở xã hội thực dụng như hiện nay, có người đàn ông nào tốt như vậy không? Nếu có tại sao họ cũng bị ly hôn? Còn nếu em không gặp được thì em bắt buộc phải ở vậy nuôi con, còn hơn em lại làm khổ con cái của mình? Ông bà ta có nói “Sai một ly là đi một dặm”, bây giờ chị mới thấm thía câu nói này.
Hôn nhân là hạnh phúc cả một đời người, đặc biệt là đối với phụ nữ, cuộc đời của phụ nữ chúng ta vui hay buồn đều phụ thuộc vào tình yêu của người chồng, họ có quan tâm và quý trọng mình không? Em cần phải suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy tìm hiểu.
Nếu trong khi tìm hiểu, em cảm giác bất ổn thì hãy bản lĩnh rút ngay, đừng thương hại, đừng vì một chút cảm thấy cô đơn mà níu kéo. Em hãy tham khảo cách kiểm soát: "Cách nghĩ sai dẫn đến hành động sai. Hành động lặp đi lặp lại sẽ tạo thành thói quen, thói quen hình thành tính cách, tính cách quyết định số phận". Vì vậy chỉ cần em thay đổi được thói quen, em sẽ làm chủ được bản thân, làm chủ được tương lai của mình.
Ở Mỹ, sau khi ly hôn luật pháp bắt buộc người đàn ông phải có trách nhiệm nuôi con và nuôi người mẹ cho đến khi người mẹ ấy đi thêm một bước nữa, vì sự tổn thất của người phụ nữ sau khi sinh con thật là khó lường. Cuộc đời của chị đã được khép lại, sống một cuộc sống cô đơn và trách nhiệm vì một suy nghĩ quá sai, để rồi con cái, gia đình, người thân, bạn bè của chị phải xót xa khi nói về chị.
Em hãy lấy bài học của chị mà cân nhắc, quyết định mở lòng yêu ai và kết hôn với ai? Chị còn đang vất vả nuôi hai con, vì tính cách của chúng giống y hệt bố. Chúc em sớm gặp được ý trung nhân của mình và sống hạnh phúc.