![]() |
Diễn viên Ngọc Dung. |
- Bao lâu nay khán giả toàn thấy chị đóng vai chính diện, tại sao vậy?
- Những vai hài hoặc phản diện hồi còn đi học tôi thể hiện cũng tương đối thành công, nhưng từ khi ra trường tôi lại ngoặt theo một hướng khác hẳn. Những số phận nhân vật éo le, trúc trắc trong cuộc sống, những người phụ nữ lam lũ, vất vả đã được các đạo diễn "chấm" riêng cho tôi. Bất cứ ai làm nghề khi nhìn tôi đều bảo tôi không đóng được hài.
- Chị là một gương mặt quen thuộc của điện ảnh nhưng vẫn chưa có dấu ấn riêng. Chị nghĩ sao về điều này?
- Tôi đã có một số vai tương đối thành công như trong phim Người ở bến sông, Người vác tù và hàng tổng, Ngã ba Đồng Lộc... Có thể những số phận nhân vật tôi đóng còn hơi tròn trĩnh, chưa đủ độ gai góc để thể hiện, cũng có khi tại số mình nó cũng "tằng tằng" vậy thôi. Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng hết mình cho mỗi vai diễn, dù chưa thật hài lòng thì cũng đỡ áy náy vì mình đã làm hết khả năng.
- Chị mới vào vai anh hùng Nguyễn Thị Định trong phim "Đêm Bến Tre" của đạo diễn Trần Phương. Ấn tượng của chị khi làm phim đó là gì?
- Tình cảm của bà con địa phương khiến chúng tôi rất xúc động. Khi trở lại để tham dự buổi chiếu ra mắt bộ phim, tôi nhận được sự đón tiếp rất nồng nhiệt, chân thành. Có bà, có má còn theo lên tận khách sạn để ngủ với tôi, chuyện trò tâm sự.
- Nếu có cơ hội đến với sân khấu hài, chị nghĩ sao?
- Điều đó còn tuỳ thuộc vào đạo diễn, nhưng nếu được mời, lại là vai phù hợp với chất hài hước của mình, tôi sẽ làm.
- Công việc hiện tại của chị thế nào?
- Tôi vẫn đang cùng đoàn Kịch nói quân đội mang vở Ký ức Điện Biên đi lưu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân. Ngoài ra, tôi đang nhận một vai trong phim truyền hình Mưa trong mắt bão, dài 15 tập của đạo diễn Thanh Phong. Đoàn đang chuẩn bị vở để tham gia hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc nên cũng bận. Tôi đã phải từ chối một kịch bản phim 8 tập của Xưởng phim Hải Phòng. Sắp tới, sau khi hoàn thành vai trong Mưa trong mắt bão, tôi sẽ nhận vai trong phim của đạo diễn Mạc Văn Chung.
(Theo Ngoisao.net)