![]() |
Diễn viên Ngọc Dung. |
Hồi học ở ĐH Sân khấu - Điện ảnh, chị toàn đóng những vai phản diện, hoặc hài, ít khi đóng chính kịch. Còn bây giờ, chị cứ chính kịch mà diễn. Ba tháng thử sức tại Nhà hát Tuổi trẻ, chị về đoàn kịch Quân đội, vừa biên chế ngay lại có nhà tập thể, chưa kể gần nhà chồng. Hồi đi thi đại học, trước ban giám khảo, Dung nói: "Cháu là Lê Thị Ngọc Dung, sinh ngày 23/8/1975, quê ở Hoằng Hóa, cao 1,63m, nặng 53kg. Cháu xin không phải hát, các cô các chú cho cháu làm tiểu phẩm". Và Dung làm luôn một tiểu phẩm đầy đủ các yếu tố tâm lý và bạo lực, có cả án mạng.
Ngày bé, cái thời còn chiếu phim bãi, mẹ đi trước thì con bé Dung khóa cửa lỉnh đi sau, xong phim lại vội vã về trước, giả bộ học bài. Mẹ phát hiện ra, một dạo Dung cũng bị nhốt nhưng rồi vẫn thoát được. Tất nhiên cũng có lúc làm hết bài hoặc cam kết sáng dậy sớm học thì mẹ cũng cho đi. Xem kịch thì cô bé luôn nán lại canh người ta tẩy trang xong xuôi, lên ôtô rồi mới về.
Trong Ngã ba Đồng Lộc, phim nhựa thứ 2 của Ngọc Dung, khán giả không quên cô thanh niên xung phong to con, trời nóng giải nilon lên cái nong, đổ nước vào làm giường ngủ. Nằm cuộn tròn có vẻ khoan khoái lắm, thực ra đang lạnh thấu xương vì phim quay vào mùa đông. Mà lại không dám dội nước ấm vào áo mưa vì sợ nó co mất. Trong 10 cô, ngoài Thúy Hường ra thì chỉ mỗi Dung là diễn viên chuyên nghiệp. Cái khó với cô là phải tiết chế trong diễn xuất, "đạo diễn bảo gì làm nấy", nếu không muốn bị bật ra.
Đạo diễn Trần Phương chọn Dung ngay từ đầu cho vai chị Ba Định trong phim Đêm Bến Tre, lúc cô sinh con được 4 tháng. Không muốn cai sữa sớm, cô xin đưa con cùng người giúp việc theo đoàn phim (bố cháu còn bận thổi clarinet ở Nhà hát Nhạc vũ kịch). Sợ con mọn, mẹ mất tập trung, đạo diễn đành tìm người khác. Nhưng rồi đến khi phim khởi quay, chị lại được gọi trở lại. Và kịch bản phân cảnh chỉ kịp đưa trước 5 ngày, chưa kể vài trăm trang tài liệu.
Sau khi Dung hóa trang để vào vai diễn, cụ bà 95 tuổi, người từng nuôi giấu chị Định, hỏi: "Có phải con gái Ba Định không? Sao giống thế!". Những bà cùng hoạt động với chị Định cũng trầm trồ "Giống lắm". Một khởi đầu thuận lợi, quay cảnh trong nhà Hai Thành, Dung trốn dưới hầm, bà con đứng ngoài xem qua monitor, lúc ra có người gọi "Nội ơi!". Đất diễn không nhiều nhưng Ngọc Dung tỏ ra rất chuyên nghiệp trong xử lý nhân vật.
(Theo Người Đẹp)