From: Phuong Nguyen Viet
Sent: Monday, March 12, 2007 11:32 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: RE: Ngoc khong nen mem long
Chào Ngọc!
Mình là một người con trai mà tháng tới đây sẽ lập gia đình. Mình đọc thư của Ngọc và rất đồng cảm với bạn. Mình co một số ý kiến góp ý với bạn như sau:
Điều đầu tiên mình muốn nói là bạn không nên mềm long, không nên làm theo yêu cầu của anh ấy. Mình biết anh ấy xắp đi xa vĩnh viễn, mình biết anh ấy tốt với mọi người, nhưng với chính Ngọc, người anh ấy cần sự hy sinh thì sao? Anh lại thờ ơ với bạn. Phải chăng anh chỉ cần ở bạn một đứa con mà thôi!
Có một đứa con đối với người đàn ông thì rất dễ, nhưng với một người con phụ nữ thì sao? Chín tháng mười ngày, rồi nuôi đứa bé lớn khôn, tiếng xấu cho gia đình, cho bản thân và cho chính đứa bé. Nếu bạn đang mang thai rồi thì chuyện phá bỏ thai nhi là vô nhân đạo, nhưng nếu bạn cố tình tạo ra nó và ném nó vào nghịch cảnh thì tôi nghĩ vô nhân đạo hơn nhiều.
Còn anh ta có nghĩ đến bạn khi đề nghị thế không nhỉ? Anh ta có ích kỷ quá không? Làm cho một người yêu mình khi biết mình không còn sống lâu được nữa đã là ích kỷ rồi. Và nếu có đứa bé rồi, bạn có còn làm lại cuộc đời được không? Bạn có nỡ bỏ nó để đi xây hạnh phúc cho riêng mình? Hay bạn lại đưa nó vào cảnh “Bố ghẻ con vợ”.
Vậy bạn có nên hy sinh vì một người ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, vì một tương lai đen tối của một đứa bé, vì tai tiếng cho gia đình và bản thân không? Tôi mong bạn suy nghĩ kỹ và đừng để tình cảm thắng lý trí bạn nhé!
Thân chào,
Nguyễn Việt Phương
nvphuong@tma.com.vn