From: uyen huong
Sent: Monday, March 12, 2007 8:14 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Ngoc nen tinh tao
Ngọc thân mến!
Có lẽ Ngọc đang rất rối bời trước lời đề nghị của anh ấy đúng không? Đọc xong những dòng tâm sự của Ngọc, tôi vội viết thư cho Ngọc ngay, không biết lá thư này có kịp đến với Ngọc không, trước khi Ngọc đưa ra những quyết định…
Mình có linh cảm anh ta là người không đàng hoàng. Tại sao lại chỉ muốn có con mà không cưới Ngọc? Sao anh ta ích kỷ thế! Muốn Ngọc đi đến một nơi xa sinh con cho anh, rồi vài năm nữa khi anh mất, Ngọc sẽ quay về, lấy chồng, làm lại cuộc đời…
Ngọc đã bao giờ nghe những lời đàm tiếu “không chồng mà chửa” chưa”? Khổ lắm! Nhục lắm Ngọc ạ! Và một mình sinh con, nuôi dưỡng con, thật không dễ dàng chút nào đâu! Lại còn chuyện lấy chồng và làm lại cuộc đời.
Đàn ông họ “gây chiến” nhiều nhưng thực sự, lòng vị tha thì không thể bằng phụ nữ chúng mình. Liệu có người đàn ông nào dễ dàng tin lời Ngọc khi Ngọc nói rằng “vì Ngọc chiều theo tâm nguyện của một người sắp mất”. Đừng dại dột Ngọc nhé! Mình nghĩ, thực ra đó chỉ là một cách để anh ta muốn “quan hệ” với bạn, một kiểu đề nghị có vẻ lịch sự và tạo được sự thông cảm ở nơi bạn.