From: thien su78
To: vne-tamsu
Sent: Friday, April 07, 2006 4:51 PM
Subject: Ngoc hay chia tay! nguoi do khong xung lam chong ban.
Chào Ngọc!
Đọc được những lời tâm sự của bạn, tôi muốn có một vài lời tâm sự với bạn. Bạn hãy coi đó là một ý kiến của người ngoài cuộc có lẽ không khách quan lắm:
Đầu tiên tôi tin rằng bạn là người con gái rất đáng khâm phục, tôi biết ở hoàn cảnh như bạn, phải trải qua 2 năm chịu đựng một người chồng như vậy tôi biết bạn đã hy sinh rất nhiều vì bản thân mình vì gia đình của 2 bạn nữa. Chia tay là điều không ai mong muốn, nhưng sức chịu đựng là có hạn, bởi chỉ một người hy sinh để giữ, một người đàn ông ích kỷ chỉ muốn phá. Tôi tin chắc rằng bạn sẽ không bao giờ giữ được sự bình yên đâu.
Một người đàn ông trình độ kém có thể coi đó là lỗ mãng nhất thời, có thể một ngày anh ta biết sai. Một người có tri thức như anh ta, tình yêu của bạn sau bao nhiêu năm, vậy mà anh ta xử sự như một người thiếu giáo dục, tôi nghĩ không bằng một anh nông dân bình thường. Người như vậy thì bản tính không thể thay đổi được. Tôi nghĩ bạn chịu đựng như thế là quá đủ, không thể ở với một người đàn ông như vậy được. Bạn hãy nghĩ đến tương lai của bạn. Tôi nghĩ ở tuổi của bạn không có gì là muộn, có rất nhiều người, nếu biết được hoàn cảnh của bạn họ sẽ tôn trọng và sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc.
Hãy giải thoát cho mình và có thể cho gia đình bạn nữa, tôi tin rằng bạn sẽ lại tìm được hạnh phúc mới, mặc dù có thể bạn sẽ thấy khó khăn. Chúc bạn có đủ nghị lực vượt qua.