Trải qua những vấp váp của một vài mối tình, em muốn tìm cho mình một chỗ dựa vững chãi, cùng nắm tay nhau đi qua những thăng trầm của cuộc đời. Dưới kỳ vọng của gia đình và những định kiến xã hội rằng con gái nên kết hôn sớm nếu không sẽ lỡ thì, 30 tuổi chưa lập gia đình là gái ế..., thì với em, em lựa chọn cho mình cuộc sống độc thân vui vẻ, chờ đợi nhân duyên chín muồi, chứ không vội nắm đại một bàn tay để đuổi kịp cái "thì" ngắn ngủi mà người ta vẫn nói.
Em sinh năm 1995, quê ở một huyện ngoại thành, cách trung tâm Hà Nội 30 km. Hiện tại em làm nhân viên văn phòng. Trong công việc, em được cấp trên và đối tác khen ngợi vì sự nhiệt tình, chua đáo. Công việc bận bịu nhưng không vì thế mà em quên đi việc chăm sóc bản thân. Vào những ngày nghỉ lễ, em yêu thích đi du lịch cùng bạn bè, người thân để cùng nhau trải nghiệm, lưu lại những kỷ niệm đẹp và thêm gắn kết. Lúc rảnh rỗi, em hay dành thời gian cho sở thích cá nhân như chìm vào không gian yên tĩnh cho việc đọc sách, vẽ tranh, đôi khi là cắm hoa.
Về tính cách, em nhẹ nhàng, có nội tâm sâu sắc, biết quan tâm đến mọi người. Em thuộc kiểu người sống hướng nội, hơi kiệm lời nên giá mà anh có tính cách chủ động để mình có thể kéo gần khoảng cách lại nhanh hơn. Em mong anh có ngoại hình dễ nhìn, là người tinh tế, điềm đạm, có trái tim nhân hậu và cầu tiến trong công việc anh nhé. Hy vọng chúng ta sẽ dành cho nhau sự chân thành và thấu hiểu để trở thành người bạn đồng hành, hậu phương vững chắc cho nhau. Mong thư anh!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Quynh
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ