
Khách sạn Sofitel Metropole mở cửa vào năm 1901 là khách sạn lâu đời nhất ở Hà Nội. Khách sạn có một căm hầm được dùng làm nơi trú ẩn cho những vị khách quan trọng trong những năm khói lửa từ 1960 đến mùa đông 1972. Hầm trú ẩn bắt đầu mở cửa đón khách thăm quan từ tháng 5 năm ngoái.

Đại sứ Pháp Jean-Noël Poirier tháp tùng Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius (phải) trong chuyến thăm căn hầm lịch sử. Ông Fabius đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến 5/8.

Ngoại trưởng Pháp bên trong căn hầm, lắng nghe lời kể của hướng dẫn viên.
Trước ông Laurent Fabius, nhiều nhân vật nổi tiếng khác từng có mặt tại đây như nữ diễn viên Mỹ phản chiến Jane Fonda; Hoa hậu quốc tế người Philippines Gemma Cruz Araneta; ông Bob Devereaux, nhà ngoại giao Australia, người khắc tên lên bức tường của căn hầm vào năm 1975.
Đầu năm nay, nữ hoàng nhạc đồng quê Joan Baez cũng vừa trở lại và hát trong căn hầm nơi bà từng sáng tác nhạc những ngày khói lửa năm 1972.

Ngoại trưởng Pháp khá khó khăn khi phải di chuyển qua những nơi trần thấp. Căn hầm có 3 gian với hành lang nhỏ, hẹp và có tổng diện tích 40m2 và chiều cao trần hơn 2m.


Căn hầm là nơi các phóng viên quốc tế từng xuống mỗi khi có đợt ném bom của quân đội Mỹ trong chiến tranh, vì thế nó được coi là một trang sách mới thêm vào câu chuyện lịch sử ở Việt Nam.

Sau khi thăm quan căn hầm, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp trò chuyện với nhân viên khách sạn và đi dạo tại một vài tuyến phố ở khu phố cổ. Ông tỏ ra rất thích thú khung cảnh phố phường Hà Nội.

Ngoại trưởng Pháp cũng tới thăm Nhà hát Lớn và khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Ông đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hôm qua và sẽ có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm nay.
Nguyễn Thắng