"Thật không may, cuộc sống đôi khi có những ngã rẽ thật đau đớn", Ngoại trưởng Bỉ Sophie Wilmes chia sẻ trong bức thư đăng trên Twitter hôm nay. "Bệnh tật đột nhiên ập đến cuộc sống của chúng ta và đặc biệt chồng tôi, Christopher. Giống như nhiều người đàn ông, phụ nữ và thậm chí cả trẻ em, chồng tôi phải bắt đầu cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư não quái ác".
Bà Wilmes, 47 tuổi, trở thành ngoại trưởng Bỉ từ tháng 10/2020 sau một năm làm thủ tướng. Nữ ngoại trưởng nói rằng bà cần "giúp đỡ và an ủi" chồng, Christopher Stone, và ba người con của họ. Stone, 63 tuổi, là doanh nhân và cựu cầu thủ bóng đá người Australia.
Theo Wilmes, nếu tiếp tục đảm đương chức vụ, yêu cầu công việc sẽ không cho phép bà bên cạnh chồng con trong thời gian khó khăn này. Do đó, bà đã lập tức xin nghỉ không lương.
Thủ tướng Alexander De Croo ra thông báo cho biết ông sẽ tạm thời đảm đương một phần công việc của bà Wilmes, tiếp quản các vấn đề liên quan đối ngoại và châu Âu, trong khi hai bộ trưởng khác cũng được bố trí thay bà xử lý công việc trong một số lĩnh vực. Ông De Croo nhấn mạnh bà Wilmes vẫn là quan chức chính phủ.
Với thay đổi này, ngoài hiện diện tại các hội nghị thượng đỉnh của các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ, ông De Croo sẽ đại diện Bỉ tại cuộc họp của các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) và NATO.
"Tôi cầu chúc Sophie, Chris và các con của họ thật can đảm và mạnh mẽ vượt qua", ông De Croo nói.
Wilmes, bộ trưởng ngân sách Bỉ từ năm 2015 đến 2019, trở thành nữ thủ tướng đầu tiên sau khi Charles Michel, cũng thuộc đảng Phong trào Cải cách, rời chức vụ này để trở thành chủ tịch Hội đồng Châu Âu. Bà giữ ghế thủ tướng một năm trước khi ông De Croo thành lập liên minh đa số gồm 7 đảng và trở thành người kế nhiệm.
Khi giữ vị trí thủ tướng, bà Wilmes phải ứng phó đợt bùng phát đại dịch Covid-19 đầu tiên vào đầu năm 2020, khi Bỉ ghi nhận tỷ lệ tử vong đặc biệt cao. Bà được đánh giá cao về kỹ năng giao tiếp và sự đồng cảm với người dân.
Huyền Lê (Theo AFP)