Từ: Quang Anh
Đã gửi: 02 Tháng Mười Hai 2011 10:07 SA
Gửi bạn Cúc!
Đọc những dòng tâm sự của bạn trên mục Tâm sự của VnExpress.net tôi rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Tôi hiểu không phải vì tôi cùng đồng cảnh như bạn mà đơn giản là vì bất kỳ ai biết suy nghĩ cũng đều hiểu được tâm trạng đó. Chỉ có bạn thực sự là người không biết nghĩ nên mới bị rơi vào tình cảnh như vậy một cách đầy thụ động.
Tình yêu là cái gì đó thật cao đẹp và đáng trân trọng nhưng rõ ràng nó là cái khả biến chứ không phải cái bất biến, nghĩa là tình yêu có thể thay đổi. Mình hoàn toàn có thể hết yêu một người và hoàn toàn có thể tự nhiên nảy sinh tình yêu với một người khác. Vả lại cho dù nó thật cao đẹp nhưng rõ ràng nó không phải là tất cả của cuộc sống, thậm chí nó chỉ chiếm một phần rất nhỏ ý nghĩa cuộc sống.
Là con người biết suy nghĩ thì tốt nhất khi yêu người ta cũng phải nên yêu bằng cả khối óc nữa chứ đừng yêu mù quáng. Nếu xã hội ai cũng như bạn chắc chắn sẽ có quá nhiều lầm lỡ, nhiều cái xấu đáng tiếc lắm, hy vọng giới trẻ nói chung của chúng ta yêu chín chắn hơn chứ không yêu kiểu như bạn.
Tôi nói vậy không biết bạn có trách tôi không nhưng tôi nghĩ tôi nói đúng. Nếu bạn là gái trinh mà lấy ông đã có vợ và 2 con thì bạn suy nghĩ có vấn đề. Xã hội ai cũng như bạn chắc là một xã hội đầy biến cố bất ngờ, cực kỳ khó khăn vất vả và sẽ có nhiều những đứa trẻ đáng thương. Nếu bạn không còn là gái trinh thì cũng đầy sự lựa chọn; trường hợp xấu nhất nếu bạn là gái đã có chồng mà giờ đây không ở với chồng nữa thì bạn phải xác định rất kỹ tất cả phương án có thể xảy ra khi tái hôn với người đã có con chứ.
Đằng này bạn lại ngớ người ra khi bị chồng đặt vấn đề nuôi con riêng thì bạn có phải là quá thiếu suy nghĩ không? Tôi viết bài này không phải để cho bạn đâu, vì ngoài chồng bạn ra chắc không ai giúp được bạn cả, mà tôi viết là để mong rằng từ bài học này của bạn, giới trẻ Việt Nam nói chung sẽ vẫn yêu chân thành, yêu trong sáng nhưng là yêu bằng cả khối óc, yêu chín chắn chứ không phải chỉ yêu bằng cảm giác và trái tim để rồi lừa dối cả người mẹ đã sinh ra mình như bạn.
Chúc bạn sẽ không còn bị giật mình với những quyết định của chồng nữa.