Tôi đang sống và làm việc tại nước ngoài. Tôi không bao giờ cổ súy và bảo vệ cho việc ngoại tình bất kể cả đàn ông và đàn bà. Xã hội chúng ta luôn lấy cái tình lên hàng đầu để xử lý tình huống trừ luật pháp. Và cái tội ngoại tình pháp luật Việt Nam hiện nay chưa mạnh tay.
Ở các nước đã phát triển, bất kể ai ngoại tình đều bị xử lý theo luật định. Họ bị đưa đến trung tâm để học cách ứng xử và lao động trong khoảng 1 ngày đến 1 tuần tùy mức độ nghiêm trọng, thậm chí bị xử ra tòa nếu làm tổn thương đến thân thể. Quan chức và công chức nếu đã mắc tội ngoại tình dù chỉ một lần và lần đầu tiên thì coi như sự nghiệp tan thành mây khói.
Còn ở Việt Nam, ngoại tình chưa được xử lý nghiêm trước pháp luật, riêng tội bạo hành gia đình thì chỉ xử phạt hành chính hoặc được hòa giải bằng miệng. Bà vợ nào bị chồng đánh cũng được cho là có lỗi và lỗi cả hai bên. Cho nên mới có nhiều hoàn cảnh vợ giết chồng, chồng giết vợ vì quá bức xúc, bởi vì khi mầm mống mâu thuẫn bắt đầu mà không được can thiệp.
Tôi có người bạn là giảng viên đại học, ngoại tình với một anh là nghiên cứu viên từng học ở nước ngoài về. Họ đều có học và hiểu biết, nhưng khi bị phát hiện anh chồng vẫn tha thứ và cho rằng đó chỉ là sa ngã và thương người. Thật nực cười là còn có kiểu thương người nên ngoại tình. Gia đình cô gái vẫn hãnh diện là cô ta phải thế nào thì mới có một lúc cả chồng và bồ đều yêu thương và van xin tình cảm của cô ta như vậy.
Hiện nay cô gái đó có thai và không biết là của ai nhưng chồng cô ta nói nếu là thai của anh bồ thì cũng chỉ là do cô ta thương người và bị hại. Anh chồng đã tốt nghiệp đại học và là công chức. Hầu như ai nghe chuyện này đều nực cười nhưng đó là sự thật, việc thật. Đó cũng thể hiện cái nhận thức của tầng lớp trí thức hiện nay và họ chấp nhận điều này, nhưng họ có dám khẳng định cuộc sống của họ sẽ hạnh phúc hay không khi được xây dựng trên nền tảng tình yêu đó?
Ngoại tình là một trong những cách sống suy đồi đạo đức ở nước ta hiện nay, nhưng như ví dụ tôi đưa ra, thì họ luôn có lý do bao biện. Văn hóa và cách sống của chúng ta là do từng con người trong xã hội làm nên, ngoại tình là một trong những tội làm xấu văn hóa sống và suy đồi đạo đức. Tôi băn khoăn ai sẽ là người có trách nhiệm hay vấn đề này chỉ là vấn đề nhỏ trong xã hội mà mỗi gia đình phải tự giải quyết theo cách riêng của họ. Thật buồn.
Nam