From: Quynh Trang
Sent: Tuesday, January 16, 2007 2:29 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Gop y kien ve bai tam su cua anh Chien dang tren VnExpress ngay 16-1-2007
Đọc tâm sự của anh Chiến, cái đầu tiên tôi cảm thấy trong khi viết bài này anh đang rất giận vợ cho nên anh chỉ có ý kiến một chiều về vợ, không tìm hiểu lý do tại sao cô ấy như vậy và cũng không cố gắng hòa hợp để điều chỉnh mối quan hệ. Việc gia đình như vậy anh cho đó tất cả là do lỗi của người vợ. Thật ra, anh Chiến cũng cần phải sửa lại bản thân. Tôi xin góp ý một số điểm như sau:
- Tôi nghĩ nhà anh đang dùng nồi cơm điện, vậy không có thể có chuyện cơm hôm thì sống, hôm thì nhão. Phụ nữ ngày nay đúng là không biết nấu cơm bằng nồi thường như ngày xưa, nhưng cuộc sống hiện đại đã hỗ trợ họ rất nhiều, riêng với nồi cơm điện tôi dám chắc là tuy không khen cơm nhưng cũng không thể chê được. Chuyện anh chê trách vợ nấu cơm là hoàn toàn vô lý. Vậy tôi nghĩ anh nên sáng suốt nhìn nhận lại sự thật xem. Có phải vì quá chán vợ mà anh phóng to mọi chuyện lên không?
- Vợ anh Chiến khuyến khích anh nên dùng bao cao su khi quan hệ vợ chồng là hoàn toàn đúng đắn. Tôi từng áp dụng nhiều biện pháp tránh thai và tôi rất hiểu sự ưu việt của phương pháp này. Nó hơn hẳn phương pháp uống thuốc hay đặt vòng thường gây nhiều tai biến cho phái nữ. Anh Chiến không nên chỉ trích cô ấy vì lý do này. Cả hai nên thỏa thuận với nhau trên tinh thần xây dựng. Có vậy mới tìm được sự hòa hợp đôi bên.
- Khi anh cảm thấy chán vợ, điều đầu tiên anh làm là đi ngoại tình. Như vậy anh góp phần đẩy quan hệ vợ chồng đến bên bờ vực thẳm. Tôi rất bất bình với cách giải quyết vấn đề như vậy của anh. Anh còn đang là một giáo viên có tiền đồ tươi sáng, việc này nếu bị phát hiện sẽ làm xấu đi rất nhiều hình ảnh của anh trong mắt học sinh. Việc đó chỉ giúp anh giải quyết vấn đề sinh lý cho riêng bản thân anh. Còn với người vợ, cô ấy biết phải làm gì khi sống với một người chồng không yêu mình. Chả nhẽ cô ấy cũng ngoại tình, như vậy còn tồn tại gia đình được nữa hay không?
Tôi chỉ muốn nói ngắn gọn như vậy và rất mong anh Chiến nhìn nhận lại bản thân, cả hai cùng cố gắng hòa hợp để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Khi đã có con, anh đừng nghĩ đến chuyện ly dị mà cần phải vì con, đừng để nó phải chứng kiến cảnh bố mẹ chia ly, nếu anh cảm thấy yêu thương nó thật sự.