Sent: Thursday, August 23, 2007 5:31 PM
Subject: Gop y Chi Loan - Dinh ngoai tinh de tra thu chong.
Xin chào chị Loan!
Tôi năm nay 32 tuổi, tuy nhỏ tuổi hơn chị, nhưng cũng đã có vợ con và trải qua cuộc sống gia đình. Tôi đã đọc bài tâm sự của chị và mạn phép góp ý chị như sau:
- Chồng chị đã nhiều lần ngoại tình, chứng tỏ anh ta là người có máu trăng hoa. Ông bà ta nói: "Cái nết đánh chết không chừa”, anh ta không bao giờ bỏ cái tính đó đâu. Lẽ ra chị nên dứt khoát với anh ta từ lâu rồi. Sao lại phải chịu đựng đến khi anh ta có người thứ 2, 3, 4...? Phải chăng là chị vẫn yêu và chấp nhận chuyện anh ta lăng nhăng? Điều đó là hoàn toàn sai lầm, chị không nên tiếp tục chịu đựng nữa!
- Nếu chị chỉ vì con mà chịu đựng, thì thiết nghĩ, chị chịu đựng cũng đủ rồi. Nên rõ ràng chuyện đó với các con và quyết định hướng đi cho chính mình chị à! Các con chị sẽ hiểu và thương mẹ của chúng hơn thôi. (Dĩ nhiên là chị cần lưu tâm đến vấn đề tài chính để còn lo cho các cháu ăn học đến khi trưởng thành!).
- Ngoại tình để trả thù? Không nên đâu chị ạ! Đó chỉ là hành động “thêm dầu vào lửa” và càng làm cho anh ấy ngoại tình nhiều hơn, công khai hơn thôi. Hơn thế nữa, các con chị sẽ nghĩ gì khi biết bố của chúng là người lăng nhăng và mẹ của chúng cũng không hơn gì? Chị có biết điều đó ảnh hưởng lớn thế nào đến tâm lý hiện tại và tương lai của chúng không? Hậu quả sẽ là khôn lường chị ạ! Bọn trẻ vô tội mà!
Về phía bản thân chị, như chị nói chị sợ làm vậy (tức là ngoại tình) sẽ đánh mất con người chị và làm khổ người phụ nữ khác. Thưa chị, chị đã hoàn toàn đúng với suy nghĩ tốt đẹp đó! Hãy giữ mình trong sạch cho chính mình và cả trong mắt các con chị nhé!
Ít dòng chia sẻ, mong chị bỏ qua nếu có gì không phải! Chúc chị sớm giải quyết được vấn đề và tìm được hạnh phúc cho phần còn lại của cuộc đời!
Đình Hoàng.