Ngoại hạng Anh mùa này có bốn đại diện tranh tài tại Champions League, nhưng sau khi vòng bảng kết thúc, hai đã rơi rụng.
Chelsea, sau chiến công kỳ vỹ mùa trước, trở thành nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử sân chơi này bị loại ngay từ vòng bảng mùa kế tiếp.
Man City, bất chấp cả núi tiền đầu tư mua sắm ngôi sao và tham vọng khôn cùng, năm thứ hai liên tiếp không thể lọt vào vòng knock-out. Đội bóng nhà giàu này thậm chí phải muối mặt xếp chót bảng, còn tệ hơn cả mùa trước đó, khi họ còn về đích thứ ba và kiếm vé vớt xuống đấu ở Europa League.
Hy vọng phất cao ngọn cờ Ngoại hạng Anh tiến sâu ở Champions League mùa này vì thế được gửi gắm cả vào Arsenal và MU, dù hai đội này đều vấp phải những cục xương ở vòng 16 đội là Bayern và Real Madrid.

Arsenal thua đậm 1-3 ngay trên sân nhà từ lượt đi, nhưng cho đến trước lượt về vòng 16 đội, hy vọng của bóng đá Anh vẫn được níu giữ nhờ việc MU xuất sắc cầm hòa Real 1-1 trên sân khách từ ở lượt đi.
Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của mà trọng tài Cunyet Cakir dành cho Nani đã làm đảo lộn cục diện, khiến MU thua ngược Real 1-2, rời cuộc chơi trong trạng thái phát điên phát rồ của thầy trò HLV Ferguson.
Arsenal đấu cuối cùng và không được kỳ vọng nhiều do thất bại nặng nề ở lượt đi. Nhưng thầy trò HLV Wenger đã chơi trận cầu hay nhất của họ tại Champions League mùa này và thắng chủ nhà Bayern 2-0.
Tuy nhiên, chiến thắng đó của Arsenal cũng như bóng đá Anh chỉ như ngọn nến lóe sáng trước khi tắt phụt. "Pháo thủ" năm thứ ba liên tiếp rời cuộc chơi ở vòng 16 đội, còn bóng đá Anh thì lần đầu tiên kể từ mùa 1995-1996, không có đại diện nào góp mặt tại tứ kết Champions League.
Trong khi bóng đá Anh sạch bóng, Tây Ban Nha có ba đại diện tại tứ kết với việc Malaga thắng Porto 2-0, nối gót Real, Barca giành vé đi tiếp.
Đức có hai đại diện, với Dortmund và Bayern. Italy, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ, mỗi nước, có một đại diện với Juventus, Paris Saint Germain và Galatasaray.
Lễ bốc thăm tứ kết Champions League mùa này sẽ diễn ra vào trưa thứ sáu tuần này (giờ chiều tối, theo giờ Hà Nội).
Phương Minh