
Kim Dong-su và Xuân Trường lời qua, tiếng lại sau trận hoà 0-0 trên sân Hà Tĩnh ngày 20/3. Ảnh: Minh Minh
"Tôi hơi nóng nảy, dẫn đến những bức xúc sau trận đấu. Chúng tôi cãi nhau vì cả hai đều muốn đội nhà giành ba điểm", Kim Dong-su nói trước buổi tập tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam ở Mỹ Đình chiều 22/3.
Khi tan trận đấu trên sân Hà Tĩnh, Xuân Trường và Kim lời qua tiếng lại, thậm chí định lao vào nhau. Nhưng thủ môn Huỳnh Tuấn Linh và trung vệ Damir Memovic kịp thời ngăn cản. Tuấn Linh còn lấy khăn che máy quay của ban tổ chức, khi đang ghi hình Xuân Trường. Sự việc chỉ xảy ra khoảng hơn 10 giây, sau đó cả hai nguôi ngoai. "Khi có vấn đề với nhau, tốt nhất là nên nói ra", Kim cho biết thêm. "Sau khi ra khỏi sân, mọi chuyện đã ổn thỏa. Tôi không giận dữ gì với Xuân Trường nữa. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau bình thường".
Xuân Trường, sau khi đứng ra phiên dịch cho Kim Dong-su, cũng khẳng định anh và đồng đội không có mâu thuẫn gì cả. "Trong bóng đá, việc bàn luận, tranh luận là bình thường. Đó là cách giải quyết của đàn ông, không vấn đề gì cả. Tình huống trên là do tôi và Kim đều có mong muốn đóng góp tích cực cho đội bóng", thủ quân HAGL nói thêm. "Tôi đánh giá cao việc Kim thể hiện khát khao giành ba điểm. Tôi mừng khi có đội có người thể hiện quyết tâm như thế. Những gì xảy ra trên sân được chúng tôi giải quyết ngay lập tức, mọi thứ giờ trở lên tốt đẹp hơn".
Dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk, HAGL thi đấu tốt, giành 7 điểm sau 4 trận, đứng thứ tư. Đội sẽ làm khách của nhà ĐKVĐ Viettel ở vòng 5, ngày 24/3. "Chúng tôi không quan tâm chuyện đối thủ là ai. Đội nào ở V-League cũng có những cầu thủ tốt. Chúng tôi phải cố gắng từng trận", Kim Dong-su trả lời khi được hỏi về trận đấu sắp tới.
Xuân Trường thì dự đoán Viettel, trên sân nhà, sẽ tìm mọi cách để có ba điểm. Thủ quân HAGL cho rằng đội nhà đã phòng ngự tốt hơn các mùa trước, nhưng vẫn phải cải thiện thêm. Anh và các đồng đội được HLV Kiatisuk căn dặn muốn có điểm trước tiên phải thủ vững, rồi mới nghĩ tới tấn công.
Nam Anh