- Chị vừa lên đường đi Mỹ học khóa diễn xuất. "Ngày đầu tiên đến trường" của chị bên đó như thế nào?
- Lớp tôi có 20 học viên, là người Mỹ, Anh, Đức, Tây Ban Nha... đủ mọi lứa tuổi. Ngoài tôi ra thì còn 2 người châu Á nữa, đến từ Trung Quốc và Nhật. Vì là ngày đầu tiên, nên tôi được phép xem tất cả các bạn diễn với nhau, từng cặp hoặc độc diễn. Sau màn diễn, họ đều được thày chỉ ra những điểm còn thiếu sót. Điều tôi học được ngay ở ngày đầu tiên là cảm xúc có thể cất vào "ngăn hộc" nào đấy trong đầu... đến khi cần thì lấy ra. Điều này trước đây chẳng bao giờ tôi nghĩ đến. Đúng là nếu được học thì nền móng kia sẽ giúp mình vững chắc hơn trong nghiệp diễn xuất.
- Chị vừa hoàn thành vai nữ chính trong một bộ phim ma. Chị đánh giá sao về vai diễn đó?
- Tôi vào vai đạo diễn Trúc, muốn làm phim ma, mặc dù không tin trên đời có ma. Tôi tin là phim này nếu chiếu ra mắt chắc chắn sẽ có sức lôi cuốn khán giả đấy.
![]() |
Diễn viên - ca sĩ Ngô Thanh Vân. |
- Một ngày đẹp trời, Ngô Thanh Vân sẽ tham gia phim Hollywood chính hiệu... Chị nghĩ sao về giấc mơ đó?
- Đó là một giấc mơ đẹp. Nhưng tôi không phải là người mơ mộng hão huyền. Không có chuyện sau Dòng máu anh hùng là ngày mai tôi sẽ được đạo diễn Trương Nghệ Mưu mời đóng phim cùng ngôi sao Củng Lợi. Nhưng tôi tin là với điện ảnh, mình đang có nhiều cơ hội ở phía trước.
- Theo chị, một diễn viên muốn có cơ hội đóng phim bên ngoài Việt Nam cần những yếu tố gì?
- Tiếng Anh là chiếc chìa khóa vàng để giúp ta tiếp cận thế giới điện ảnh bên ngoài. Nó là cái thẻ VIP để bạn vượt qua các rào cản. Thần tượng của tôi là Củng Lợi. Với những gì cô ấy làm được cho đến ngày hôm nay, có thể nói chưa một nữ diễn viên châu Á nào có thể làm được. Tôi đã đọc cuốn sách Đối thoại với Củng Lợi và biết rằng, ngoài khả năng diễn xuất, cô ấy còn là một người thuần thúy châu Á: hiền lành, chân thật và đầy đam mê.
- Ai cũng bảo chị tham vọng, hết làm người mẫu là chuyển sang ca hát, đóng phim nhằm tìm kiếm danh vọng của một ngôi sao đa năng. Chị nghĩ sao về nhận xét đó?
- Tôi muốn hiểu "tham vọng" theo nghĩa tích cực. Tôi thử sức trong nhiều lĩnh vực, nhưng đều nằm trong tầm tay, khả năng của mình. Bạn bè và nhiều người trong giới nhận xét tôi có duyên với điện ảnh hơn ca nhạc, nhưng tôi cố gắng để cân bằng giữa hai lĩnh vực. Cụ thể là mỗi năm tự đặt chỉ tiêu đóng một phim, ra một album.
- Khán giả thường khen Ngô Thanh Vân nhảy đẹp hơn là hát hay. Chị nói sao?
- Đúng, tôi không phủ nhận. Nhưng tôi nghĩ âm nhạc có nhiều hình thức biểu diễn. Và tôi chọn hướng nhạc nhảy - vốn rất thịnh hành trên thế giới (tiêu biểu là Madonna, Bi - Rain...), nhưng tại VN còn có những ý kiến khắt khe. Dòng nhạc dance mà tôi chọn là điều tôi thích, nên tôi đặt mục tiêu phải làm cho khán giả thích xem mình. Album Studio 68 của tôi hát nhạc dance (gồm những ca khúc cũ và mới của nhạc sĩ Quốc Bảo) ra mắt cuối năm nay sẽ là câu trả lời của tôi.
- Vậy chuyện người ta đem Hồ Ngọc Hà với Ngô Thanh Vân ra so sánh hơn thua thì sao?
- Người ta so Hà với Vân là chuyện bình thường, vì cả hai cùng xuất phát là người mẫu chuyển sang ca hát. Hà có thế mạnh là giọng hát tài năng, tôi có con đường ca hát riêng của mình. Không việc gì phải buồn cả!
- Chị nghĩ như thế nào về tình yêu?
- Có nhiều lúc tôi cứ ngỡ như mình đang yêu... nhưng cũng không rõ đó là yêu hay không nữa. Theo tôi, yêu là để chia sẻ về sự hiểu biết của cuộc sống này, để cùng nhau làm giàu thêm kiến thức và vốn sống. Yêu hoàn toàn không phải là tìm kiếm sự dựa dẫm nơi người đàn ông. Vì điều này sẽ làm cho anh ấy mệt mỏi và cảm thấy chán chường.
- Sau những tin đồn, có thể hiểu như thế nào về mối quan hệ của Ngô Thanh Vân với nhạc sĩ Quốc Bảo?
- Anh Bảo là "2 trong 1": người thày - người anh. Anh ấy luôn dành thời gian cho tôi mỗi khi tôi cần. Thậm chí đã có lúc tôi vấp ngã, anh Bảo là người nâng tôi dậy. Sau sóng gió của mỗi người, cả hai đều có thể mỉm cười khi nhìn thấy nhau.
- Dư luận cũng đồn thổi, tại chị mà hôn nhân của Quốc Bảo tan vỡ. Quốc Bảo lại phủ nhận tin đồn này, còn chị thì sao?
- Anh Bảo phủ nhận, chẳng lẽ tôi lại khẳng định? (cười). Qua cuộc phỏng vấn này, coi như tôi có cơ hội lên báo xác nhận rằng anh Bảo và tôi chưa bao giờ đi quá mức trong chuyện riêng, ngoài những đồng điệu trong chuyên môn, nghề nghiệp.
- Mới đây lại có tin đồn vì chuyện "phim giả tình thật" mà gia đình Johnny Trí Nguyễn có nguy cơ tan vỡ vì Ngô Thanh Vân. Thực hư ra sao?
- Gần như tôi đóng cặp với diễn viên nào trong phim thì sau đó thế nào cũng có đồn đại về chuyện dan díu tình cảm. Cho nên tin đồn này không còn lạ với tôi nữa. Nhưng tin đồn vẫn chỉ là tin đồn. Sự thật là Johnny luôn có vợ đi theo mỗi khi đi quay phim và buổi chiếu ra mắt phim. Tôi và chị ấy quý mến nhau như hai người bạn. Tôi chưa bao giờ muốn làm người thứ ba trong một cuộc tình. Tại vì còn rất nhiều người đàn ông độc thân kia mà. Tội gì tôi phải yêu trong khổ sở và làm người phụ nữ khác khổ vì mình.
- Một câu hỏi có phần tò mò, nhưng nếu chị không ngại... Có lời đồn là chị chuyển sang yêu... đàn bà. Chị nói sao?
- (Cười). Trời, ý nói tôi... lesbian hả? Ngày trước, nếu những tin đồn như thế đến tai mình, tôi rất đau khổ. Nhưng nay thì tôi quen sống trong dư luận rồi. Bản thân tôi là người có cá tính, sống thật và quen nói thẳng, nên tôi thích chơi với những người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc và cuộc sống. Tôi thấy mình chín chắn hơn khi chơi với những người bạn như vậy. Tôi quan niệm mình thích chơi với người nào thì mình chơi. Còn ai đó cố tình hoài nghi về giới tính, biện hộ đến mấy cũng hoài công.
![]() |
"Tôi cá tính, sống thật và quen nói thẳng". |
- Sau hết mọi chuyện, Ngô Thanh Vân hôm nay có những "đặc tính" nào để khán giả nhớ đến?
- Tôi là người luôn có suy nghĩ tích cực trong mọi chuyện. Tôi tiếp thu được nhiều bài học về đối nhân xử thế từ những người sống quanh mình. Chẳng hạn, mẹ tôi khuyên: "Mình không khen người ta được thì cũng đừng có chê, vì chưa chắc mình tốt hơn người ta mà nói"...
- Mong ước của chị hiện tại?
- Mong ước của tôi là được gác lại hết công việc bận rộn để đi du lịch. Mỗi năm ít nhất là 3 nước, địa điểm khác nhau, mà mình chưa được đến. Mục đích này đã được thực hiện trong năm 2004: Hawaii, Áo, Barcelona. 3 nơi đang nằm trong tầm ngắm của tôi là Angkor, Tây Tạng và Ai Cập.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)