- Một mình đảm nhận nhiều vai trò, người mẫu - ca sĩ - diễn viên, chị lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy?
- Bản thân tôi là người năng động nên đôi khi có lẽ hơi bị dư năng lượng... Bên cạnh đó, niềm đam mê tôi dành cho nghệ thuật rất lớn nên có lẽ làm bao nhiêu cũng chưa thấy đủ. Hiện tại tôi làm cả hai, điện ảnh và âm nhạc, nhưng không phải cả hai cùng một lúc mà nếu ca hát thì ngưng đóng phim và ngược lại. Đó cũng là một cách cân bằng trong hoạt động sáng tạo.
- Con người ai cũng có tham vọng. Nhưng có người cho rằng chính vì mình “tham” nhiều quá, nên cuối cùng những dấu ấn để lại đều “nhàn nhạt” như nhau. Chị nói sao về bản thân?
- Nếu như nói không tham vọng là thật ra đang dối lòng. Tôi rất thích đặt cho mình mục tiêu cao để phấn đấu, biến nó thành sự thật. Tôi tham thật đấy, nhưng những thứ tôi tham đều nằm trong tầm tay của tôi và những thứ tôi đạt được đều nằm trong mục đích của tôi. Có thể chưa có gì là quá lớn để mọi người nhìn thấy nó, nhưng biết đâu nó đã thỏa mãn tôi ở một góc nào đấy.
|
Diễn viên - ca sĩ Ngô Thanh Vân. Ảnh: ngothanhvan. |
- Chị có dự án phim nào sắp tới?
- Tôi đã cảm nhận niềm hạnh phúc mà Dòng máu anh hùng đem đến, với sự nỗ lực hết mình trong thời gian làm phim. Tôi sung sướng và mãn nguyện với bản thân. Nhưng là người thích học hỏi và rút kinh nghiệm, nên sau phim này, tôi thấy diễn xuất của mình còn quá nhiều lỗi...
Tôi mong rằng tác phẩm tiếp theo sẽ giúp tôi sửa lại những điều chưa chuẩn mắc phải trong Dòng máu anh hùng. Còn nếu tôi lại mắc lỗi, thì tôi vẫn là một diễn viên đang học những bài học đầu tiên về điện ảnh mà thôi.
- Trong "Dòng máu anh hùng" trông chị quá mạnh mẽ và bản lĩnh, còn ngoài đời thì sao?
- Đấy là nhân vật được tạo ra trên phim và không có thật. Ngoài đời thường, tôi là một cô gái hiện đại, thích mặc váy, thích hoa, thích lãng mạn và nhất là thích được yêu. Nhưng với những vai diễn trên phim, tôi thấy mình được làm một người khác hoàn toàn - rất thú vị. Đây là điều đã dẫn dắt tôi đến với điện ảnh.
- Cuộc sống của chị lúc này bình yên hơn trước, chị cảm nhận thế nào?
- Chuyện sóng gió là không thể tránh trong cuộc sống nghệ sĩ. Tôi cũng quen với việc này rồi, nên có lẽ mọi việc hiện tại đến với tôi cũng nhẹ nhàng hơn. Nói như vậy chứ tôi không phải là người vô cảm. Tôi vẫn buồn, nhưng chỉ ở một mức độ nào đấy. Vì nếu người ta hiểu sai về mình, dĩ nhiên đó là điều mình không mong muốn rồi.
- Kịch bản "một ngày bình yên" trong đời chị có thể hình dung ra sao?
- Một ngày bình yên của tôi là được ở bên cạnh người hiểu mình và yêu mình. Đó là điểm tựa giúp tôi vượt qua tất cả. Nói một cách duy tâm, nếu trong lòng không có sóng thì sóng gió bên ngoài chỉ là những cơn gió nhẹ.
- Chị nghĩ sao nếu trong tương lai sẽ xuất hiện một Ngô Thanh Vân trên sân khấu kịch?
- Tôi được mời đóng kịch và làm MC, nhưng hiện tại tôi nghĩ chưa thể làm tốt những công việc này. Tôi chỉ làm những thứ mình thích và có khả năng. Tôi cũng muốn mạo hiểm và thử thách, nhưng nếu biết mình không có khả năng, tôi lại tự vạch cho mình một ranh giới.
- Cuộc đời luôn có sự bất ngờ, đối với chị, chờ đợi những bất ngờ ấy là một sự thú vị, hay phải chủ động hoạch định tương lai để không phải ngỡ ngàng trước bất cứ điều gì xảy ra?
- Trời! Nếu đã bất ngờ thì làm sao mình tự tạo ra được nhỉ? Tôi chỉ thích cơ hội thôi, nếu có thể nói về cơ hội và tạo cơ hội, thì tôi là một chuyên gia đấy nhé.
Tôi biết mình rất may mắn trong những việc mình đang làm, nên nếu cơ hội đến tôi nắm bắt nó và phát huy toàn lực. Như những ngày làm người mẫu, không qua trường lớp nên tôi phải cố gắng trau dồi kỹ thuật để trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Tôi cũng làm như thế với nghề ca sĩ, và bây giờ với điện ảnh. Bí quyết thành công là kiên nhẫn cộng với tài năng.
- Hình ảnh của Ngô Thanh Vân 5 năm sau sẽ ra sao?
- Tại sao phải nghĩ đến tương lai khi công việc hằng ngày tôi vẫn không làm hết. Tôi chỉ thích “cắm đầu” vào một ngày làm việc và làm cho nó thật hiệu quả. Công việc ngày mai hãy để ngày mai tính. Nếu được phép nhìn xa, tôi chỉ biết là mình vẫn làm nghệ thuật trong 5 năm nữa.
- Trong cuộc sống của chị lúc này, có bao nhiêu phần trăm niềm vui và bao nhiêu phần trăm nỗi buồn?
- Tôi thấy mình hạnh phúc với những gì đang có. Hiện tại tôi hài lòng với cuộc sống, niềm hạnh phúc được thức dậy mỗi ngày với nhiều niềm vui nho nhỏ, như uống một tách trà hay một ly sữa... Nếu bạn vui, ngày đó của bạn sẽ thật thanh thản và nhẹ nhàng. Nếu bạn buồn thì hỡi ôi, ngày ấy cứ như địa ngục. Và đối với tôi, tôi muốn một ngày của mình trôi qua thật nhẹ nhàng.
- Nhiều người nói vẻ đẹp của chị "Tây" quá, bản thân chị nhìn nhận về mình theo cách nào?
- Rất nhiều người nói như thế, nhất là khi tôi nhuộm tóc nâu. Dạo này tôi muốn mình thật Á Đông nên để tóc đen. Khi tham dự những liên hoan phim gần đây tôi đều mặc áo dài. Tôi muốn mọi người biết tôi là người Việt Nam và tôi tự hào về điều đó.
(Theo Mực Tím)