Gõ kiến mỏ ngà. Click vào ảnh để xem rõ hơn. |
Gõ kiến mỏ ngà từ lâu đã bị liệt vào danh sách các loài động vật "thiên cổ". Nhưng năm 1999, bản tường thuật chi tiết của một sinh viên Đại học bang Louisiana (Mỹ) lại làm bùng lên hy vọng rằng đâu đó vẫn còn rải rác vài con trong Khu quản lý động vật hoang dã sông Pearl của Louisiana. Trong một nghiên cứu mùa đông năm ngoái của Đại học Cornell, người ta đã ghi lại âm thanh của vùng đầm lầy này trong vòng 2- 3 tháng. Tiếng động thu được là một chuỗi những tiếng gõ đúp rất đặc trưng, gợi đến âm thanh khi gõ kiến mỏ ngà mổ vào thân cây chết.
Nhưng nay, phân tích số liệu đã chứng tỏ âm thanh đó chỉ là những tiếng súng ở xa dội tới, nó vọng đến tai người nghe như tiếng gõ vào các lỗ thủng.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu hy vọng có thể gõ kiến mỏ ngà vẫn còn sống trong các vùng rừng sông Pearl, cách xa nơi có nhà máy. Gõ kiến mỏ ngà là loại gõ kiến lớn nhất ở Bắc Mỹ với sải cánh dài tới 76 cm. Chúng hiếm khi xuất hiện kể từ cuối thế kỷ 18, và lần cuối cùng được nhìn thấy ở châu Mỹ 60 năm trước đây.
B.H. (theo AP)