Tôi 29 tuổi, anh 31, biết nhau từ lúc học cấp ba và chính thức yêu được ba năm. Tôi được đánh giá là dịu dàng, có ngoại hình, công việc ổn định và đang làm trợ lý BOD cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Chúng tôi nhà gần nhau, ngoại hình tương xứng, mọi người nhìn vào thì đây là mối tình rất đẹp.
Sau thời gian yêu xa khoảng sáu tháng, chúng tôi về sống chung, ba năm bên nhau, chưa từng cãi vã, có chăng chỉ là những lúc giận hờn. Chúng tôi bên nhau bằng sự cảm thông, tôn trọng và yêu thương nhau rất nhiều. Anh lúc nào cũng bên cạnh, quan tâm và lo lắng mọi thứ cho tôi. Tôi cũng vậy, yêu anh bằng tình yêu chân thành nhất. Tôi và anh đều lớn lên trong gia đình không có đủ ba mẹ bên cạnh, cùng vượt qua khó khăn, là chỗ dựa của nhau trong cuộc sống, cùng đi du lịch mọi nơi. Mối quan hệ này, cả hai bên gia đình đều biết. Chúng tôi thường qua lại thăm ba mẹ hai bên.
Cuộc sống rất bình yên và hạnh phúc cho đến cách đây một tháng, anh nói lời chia tay trong sợ bỡ ngỡ của tôi. Lúc đầu tôi cứ nghĩ anh giận dỗi nên im lặng, không nói gì. Hai hôm sau, tôi có đề nghị ngồi lại nói chuyện với nhau. Tôi hỏi anh lý do chia tay. Anh nói: tôi không biết nấu ăn, "em xem em biết nấu được bao nhiêu món", nói tôi lúc nào cũng tập trung công việc, không có thời gian chơi game với anh, nói tôi đi ăn chưa lúc nào lấy muỗng nĩa cho anh,... và anh bảo không còn thương tôi nữa. Tất cả những việc làm cho đều bây giờ là gượng ép kể cả dẫn xe ra cho tôi mỗi ngày hay hỏi thăm tôi đã đến công ty chưa,....
Hai đứa ngồi nói chuyện lúc này đã rất khuya, rồi điện thoại anh hiển thị tin nhắn, cuối cùng anh thừa nhận đang tìm hiểu vài người khác. Tôi như chết lặng, không khóc được cũng không muốn phải nói thêm lời nào. Suốt những năm qua, tình cảm của chúng tôi là gì, tôi là gì?
Khoảng thời gian đầu, tôi suy sụp rất nhiều, lao đầu vào công việc, đi chơi với bạn bè, ăn uống, làm mọi thứ để mình bận rộn nhất có thể, nhưng khi về nhà với đầy kỷ niệm của hai đứa, trái tim tôi như vỡ vụn từng mảnh. Từ hôm đó, tôi chưa có một giấc ngủ ngon, cứ giật mình rồi tỉnh giấc. Giờ ngồi viết những dòng này, tôi vẫn chưa tin mọi chuyện lại xảy ra với mình như vậy, nhưng tôi biết mình phải mạnh mẽ hơn để bước tiếp. Tôi tin rồi thời gian sẽ chữa lành mọi thứ...
Thương Nguyễn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc