Ngô Mỹ Uyên: ‘Tôi coi trọng người đàn ông biết thông cảm’
Trở về sau 4 tháng theo học một khóa diễn xuất tại Hollywood, người đẹp đang ấp ủ những kế hoạch riêng cho sự nghiệp của mình. Hoa hậu thời trang quốc tế 1999 này đã có mặt trong buổi gặp gỡ đoàn làm phim "Người Mỹ trầm lặng" trong một vai trò mới.
- Tại sao chị lại có mặt trong buổi gặp gỡ này?
- Vì chúng tôi trực tiếp mua bản quyền phát hành phim Người Mỹ trầm lặng tại VN. Hiện tôi là chủ tịch hội đồng quản trị công ty TNHH Bạch Hổ, hoạt động trong lĩnh vực tổ chức quảng cáo và dịch vụ điện ảnh. Bộ phim này là kết quả hợp tác đầu tiên với công ty cổ phần Văn hóa thể thao.
- Chị cảm thấy thế nào trong vai trò chủ tịch của một công ty?
- Thực ra bên cạnh tôi còn rất nhiều người. Tôi chủ yếu lo đối ngoại, tìm kiếm các cơ hội hợp tác, kinh doanh, như Người Mỹ trầm lặng được ra mắt hôm nay là một ví dụ. Công ty mới thành lập nên đang chuẩn bị cho các dự án sẽ thực hiện trong năm 2003. Tôi nghĩ quan trọng nhất là có được dự án khả thi.
- Không ít người đẹp phía Nam lao vào kinh doanh. Đó có phải là xu hướng chung?
- Thật ra ai cũng hiểu nghề người mẫu không lâu dài, vì thế mỗi người phải tự chuẩn bị cho mình một con đường riêng, phát triển công việc mà mình yêu thích.
- Công việc bận rộn thế này, chị có thời gian để lo tìm "đối tác" cho cuộc đời mình?
- Có nhiều người đi theo mình nhưng không biết ai sẽ ở lại. Tôi coi trọng những người đàn ông biết thông cảm và từng trải.