![]() |
Ngô Kỳ Long. |
Thế nhưng, điều lạ là trong ước mơ của tôi thời niên thiếu, hình ảnh người thày giáo nghiêm trang và tràn đầy tình yêu thương đối với học trò luôn chiếm vị trí quan trọng. Chỉ đến khi bước sang tuổi 16, với vẻ khôi ngô tươi trẻ, tôi phát hiện ra mình có năng khiếu văn nghệ. Năm 19 tuổi, tôi quyết định tham gia ban nhạc Những chú Hổ con và đã làm khuấy đảo sân khấu ca nhạc ở Đài Loan. Lúc ấy, tôi rất hãnh diện và chốc chốc lại say sưa ngắm mình trong gương xem bản thân có gì đặc sắc mà các cô gái cứ reo hò và quây chặt lấy.
Tuy nhiên, vinh quang đã vội rời bỏ ban nhạc sau 2 năm. Chúng tôi chia tay trong ngậm ngùi và không giấu được sự nuối tiếc, nhưng biết làm sao được khi mọi người đã bắt đầu hình thành dự định mới. Trần Chí Bằng nhập ngũ, Tô Hữu Bằng đỗ đại học... Sau bao ngày suy nghĩ, buồn nản, tôi quyết định sang Hong Kong lập nghiệp. Dù làng giải trí nơi đây đất chật, người đông, vận may đã mỉm cười với tôi. Đạo diễn Từ Khắc mời tôi vào vai Lương Sơn Bá trong Hận tình Lương Chúc. Khi vai diễn hoàn thành, ông vỗ vai tôi và nói rất giản dị: “Cậu là diễn viên không chuyên nhưng rất có tương lai”. Lời nói này đáng giá nghìn vàng bởi nhờ nó, tôi tự tin hơn nhiều lần.
Nhưng, cuộc đời tôi luôn có những ngã rẽ thật đột ngột. Cầm giấy gọi nhập ngũ, tôi lặng người đi, cơ hội đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp biểu diễn bỗng chốc lùi ra xa tít. Nhưng “làm trai phải đáng mặt trai”, tôi quyết định dấn mình vào đời quân ngũ. Thời gian tại ngũ, cuộc sống thay đổi hoàn toàn, đôi khi, giấc mơ của một thời hào quang ào về khiến tôi thấy thật buồn. Tôi trưởng thành, cứng cáp hơn, suy nghĩ mọi điều hơn thiệt trong cuộc sống chín chắn cũng nhờ đời lính.
Giải ngũ, tôi trở về với sự nghiệp dang dở. Tôi hiểu, để vượt qua được những gương mặt mới như Tạ Đình Phong, Trần Hiểu Đông, tôi phải cố gắng nhiều gấp 10 lần trước kia. May mắn thay, tôi vẫn có những fan tri kỷ. Chính sự mến mộ thuỷ chung của họ đã tiếp thêm dũng khí cho tôi. Sau bộ phim lớn dài 100 tập Thử thách nghiệt ngã, rồi đóng cặp với Triệu Vi trong Hiệp nữ phá thiên quan và Thanh xà Bạch xà, tôi thấy mình đã thực sự lấy lại được phong độ.
Còn về chuyện tình duyên, tôi có một người bạn gái mà các bạn đều đã biết. Đó là nữ diễn viên Thái Thiếu Phân, người cùng diễn với tôi trong Trả nợ tình yêu. Tôi từng bị đồn thổi, gán ghép với nhiều gương mặt nổi tiếng khác như Dương Thái Ni, Chu Nhân và gần đây là Triệu Vi, nhưng đó chỉ là tin để bán báo chạy. Sự thật là trong tôi chỉ có hình ảnh của Thái Thiếu Phân mà thôi.
(Theo MASK)